Cô Dạ Hương kính mến!
Va vào nhau, thích nhau, tìm hiểu nhau trong hoàn cảnh cần có nhau khi nền kinh tế cả nước chưa khởi sắc như bây giờ. Đứa con đầu rồi đứa con thứ hai ra đời, bố mẹ hai bên đều ở xa và vất vả nên chúng cháu không nghĩ đến sự trợ giúp nào. Con dần lớn, nghĩa vợ chồng dần nặng, ông bà nói không sai, ngoài tình còn có nghĩa.
Không biết từ khi nào vợ cháu có những cơn ghen vô cớ, rồi nhặt dần, nặng dần, ghen kinh khủng. Chồng đi làm, về ngửi áo ngửi người, ví tiền, điện thoại… kiểm soát sát sạt. Những cú điện chồng phải bước ra để nói cho vợ con ngủ, cũng nghi, tin nhắn chồng chưa kịp xem, vợ đã bấm xem và nhảy dựng lên.
Bọn bạn của cháu biết ý cô ấy, càng nhắn tin vào những lúc nhạy cảm để trêu cho vui, sau thì cho bõ tức, vì mỗi lần nghi chồng là làm loạn cả đám bạn của chồng lên truy vết. Con càng lớn, vợ rảnh rỗi hơn càng ghen già hơn. Không làm sao đề phòng được khi cô ấy cứ canh me mình suy nghĩ để ghen cô ạ.
Kiểu ghen nóng, ghen cào cấu, ghen làm nhục chồng giữa bạn bè, giữa gia tộc, giữa mọi người. Và nói thật với cô, khi người phụ nữ sống bằng ghen thì cực kỳ thay đổi, mặt mày hung dữ độc ác hơn, giọng nói đanh đá, hành vi hiểm ác… Làm sao chồng có thể gần gũi ôm ấp bình thường một người vì bệnh ghen mà thành như ác quỷ thế hở cô?
Có một lần cháu bỏ nhà đi trong đêm và một đứa bạn thân đã cố an ủi cháu bằng một cô bạn đơn thân của vợ chồng nó. Nó cảm thấy cháu không thể sống đời với vợ và người phụ nữ này là cứu cánh cho cháu. Quả nhiên cháu thấy lối ra trong đường hầm. Với sự bao che của vợ chồng đứa bạn, cháu đã dấn sâu vào quy luật thường tình là có người thứ ba cô ạ.
Cháu cẩn trọng, cháu hòa hoãn với vợ hơn nhưng vẫn không sao bình thường hóa toàn diện với vợ được. Cô đã có thể hình dung cháu mắc cạn ra sao. Có cách nào êm thấm không cô?
---------------------
Cháu thân mến!
Có một quy luật kỳ cục với đàn ông rằng là, tầm trung niên, hôn nhân khá dài, con cái vừa lớn, vợ chồng bỗng dưng khủng hoảng trầm trọng cháu ạ. Với đôi này là do sinh kế vất vả, thấm mệt. Với đôi khác, vợ đổi nết, chồng đổi tính. Với đôi khác nữa, nhàm nhau đến phát chán. Với đôi khác khác, không gì rõ rệt, chỉ thấy là muốn thay đổi một chút và khi đã “lâm trận” thì phiêu lưu kích thích, hấp dẫn đến lú mê…
Đàn bà thì sao? Đàn bà cũng thiên hình vạn trạng sau tầm 20 năm hôn nhân. Chồng nhạt. Chồng kém tài. Chồng đa tình chồng thích ngoài luồng. Chồng bụng phệ. Chồng quá thiên nhà anh ta. Chồng không quan tâm gánh vác việc nhà và dạy con…Nói chung các mợ chỉ nhìn thấy chồng sa sút hay đáng thất vọng nọ kia nhưng các mợ không thấy nhược điểm của mình.
Những điểm liệt của phụ nữ là: buông xuôi vóc dáng, cáu gắt lia thia, lười giường chiếu, cào cấu bạc tiền để thu giữ, so bì bên nặng bên nhẹ, nấu ăn kém, lười ngăn nắp nhà cửa, quát mắng bạo lực con cái. Chỉ cần một trong những điểm cô kê ra, là cô vợ đã không đủ hấp dẫn để giữ chồng trong biên giới nhà mình rồi.
Riêng việc ghen thì ôi thôi. Nếu cô nàng có nết ghen khác người thì chắc chắn rằng không ông nào trụ nổi với ả. Đành rằng ghen tuông là thuộc tính con người, là bản năng con người, là món ớt của bữa ăn… nhưng ghen đến khiến chồng phát sợ thì coi như đã bấm phải cái huyệt chán vợ của ông chồng rồi.
Cô biết những người đàn ông chán nết ghen của vợ đến mức họ bảo đó là oan gia chứ không phải cục nợ nữa. Và một trong những việc mà đàn ông hay làm đầu tiên khi chán vợ quá ghen, là chép miệng “Ghen hả, cho ghen luôn, đi tìm nguồn an ủi đây”.
Thế là như cháu, hình như mỗi bước đường của người đàn ông chán vợ sẽ có một người phụ nữ đứng trong bóng tối kín đáo vẫy. Mà đã bập vào thì lạ thì hay thì mê mệt. Rồi lại mắc lưới tình, cái nút thắt muôn đời ở ngay thời điểm cháu viết thư giải bày với cô đây.
Cô vẫn khuyên nên cẩn trọng. Vì bỏ một người vợ cuồng ghen vô cùng nguy hiểm. Nhưng cũng không thể sống với cô ta mãn đời trong nỗi sợ chết khiếp ấy. Đến lúc các con trưởng thành, chúng sẽ bảo, sao bố không bỏ phứt đi, ầm ầm hoài chán quá? Nhưng những phụ nữ đã bệnh ghen thì thê thảm, tàn đời, trầm cảm, dễ gây ra những tổn thương không sao lường được. Vậy thì nên chú tâm chữa bệnh ghen cho cô ấy đã, đã hết cách chưa, vợ chồng êm ấm để chữa cho vợ dứt bệnh nghi ngờ ấy được không?
Cô khuyến cáo cháu nhé, coi chừng bị phát giác và không biết hậu quả ra sao nhé. Chi bằng kiên cố cái tổ đang có, sưởi nó lại, vớt nó lên, vì ba con người là vợ và hai con, cháu nhé.