| Hotline: 0983.970.780

Thi vào lớp 10 chuyên trên địa bàn Hà Nội, cam go hơn thi đại học

Chủ Nhật 05/06/2016 , 19:25 (GMT+7)

Với tỷ lệ “chọi” từ 1:7 đến 1:10, kỳ thi vào các trường THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội “căng” hơn cả thi vào ĐH. Do khu vực tuyển sinh rộng trên cả nước, mà chỉ tiêu của trường là 480 và đã tuyển thẳng được 26 học sinh, cho nên...

Từ ngày 4/6, trường THPT chuyên Ngoại ngữ và trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) – ĐHQG Hà Nội đã cùng tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào trường năm học 2016-2017.

Do lịch thi của hai trường trùng nhau nên số lượng thí sinh dự thi vào trường giảm so với năm ngoái, song tỷ lệ chọi vẫn căng hơn cả thi đại học.

Trường THPT chuyên KHTN – ĐHQG Hà Nội, có 2.300 thí sinh đăng kí dự thi vào trường năm 2016, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh mỗi khóa là khoảng 450 học sinh. Hiện trường đã tuyển thẳng được 45 học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc. Như vậy nên tỷ lệ chọi vào trường rơi vào khoảng gần 1:5.

Còn trường THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội, năm 2016, có hơn 2.900 thí sinh dự thi vào trường. Với chỉ tiêu tuyển sinh là 380 học sinh và không tuyển thẳng, cho nên tỷ lệ “chọi” vào trường năm nay vào khoảng 1:7.

Trong hai ngày, 4/6 và 5/6, thí sinh dự thi 3 môn gồm Ngữ Văn, Toán và Ngoại ngữ, thời gian làm bài mỗi môn thi: 120 phút.

15-51-46_c
Ảnh: Khải Đăng

 

Trước đó, ngày 2/6, trường THPT chuyên Sư phạm (ĐHSP Hà Nội) cũng đã bắt đầu tuyển 480 học sinh vào lớp 10.

TS Nguyễn Đức Hoàng, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Sư phạm cho biết, năm 2016 có 5.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10. Do khu vực tuyển sinh rộng trên cả nước, mà chỉ tiêu của trường là 480 và đã tuyển thẳng được 26 học sinh, cho nên với lượng thí sinh dự thi đông gấp 10 lần như vậy, tỷ lệ “chọi” lên tới 1:10.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.