
Lực lượng chức năng và cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ án. Ảnh: Trần Thọ.
Vào trưa ngày 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Nguyễn Nam Đại Thuận (sinh năm 1988, ngụ phường Ea Kao), đối tượng gây ra vụ thảm án chấn động dư luận, khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng.
Tại cơ quan điều tra, Thuận đã khai nhận toàn bộ quá trình gây án. Theo lời khai ban đầu, đối tượng cho biết mâu thuẫn kéo dài với vợ và gia đình vợ là nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc đau lòng.
Cụ thể, Thuận khai rằng do ghen tuông và bị gia đình vợ không cho phép ở chung nhà, đối tượng đã nảy sinh ý định trả thù.
Sau khi ra tay sát hại 3 người và đâm trọng thương 1 người khác, Thuận đã cướp một chiếc xe máy SH của người dân để tẩu thoát. Để che giấu tung tích, đối tượng đã sử dụng áo chống nắng và bịt mặt. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy bắt và tóm gọn nghi phạm chỉ sau vài giờ gây án.
Hiện tại, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ và làm rõ thêm các tình tiết liên quan đến vụ án. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những mâu thuẫn gia đình âm ỉ, có thể bùng phát thành thảm kịch bất cứ lúc nào nếu không được giải quyết kịp thời.
Như Báo Nông nghiệp và Môi trường đã đưa tin trước đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Thuận đến nhà chị H và dùng hung khí tấn công nhiều người trong nhà.
Hậu quả, chị H, bà Trần Thị D (mẹ chị H) và em trai chị H, anh Bùi Văn N tử vong. Cháu Trần Tấn P (con riêng chị H) bị thương nặng, đang được điều trị tại bệnh viện.
Cháu gái 3 tuổi con chung của chị H và Thuận không bị sát hại.