Khoảng 1h sáng ngày 13/9, một vụ thảm án kinh hoàng đã xảy ra ở phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, cướp đi sinh mạng của 3 người trong cùng một gia đình và khiến một người khác bị thương nặng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng. Ảnh: Trần Thọ.
Các nạn nhân được xác định: Chị Nguyễn Thị Kim H (sinh năm 1992), mẹ chị H, bà Trần Thị D (sinh năm 1970) và em trai chị H, anh Bùi Văn N (sinh năm 2002). Con trai của chị H là cháu Trần Tấn P (sinh năm 2012) bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, cháu P đã được phẫu thuật và hiện đã qua cơn nguy kịch.
Nghi phạm gây án được xác định là Nguyễn Nam Đại Thuận (tên thường gọi là Hào), 33 tuổi, trú tại phường Ea Kao. Theo thông tin ban đầu, Thuận đã đến nhà chị H và dùng hung khí tấn công các thành viên trong gia đình.

Đối tượng Thuận - kẻ cướp đi 3 sinh mạng trong một gia đình. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.
Sau khi gây án, Thuận đã kéo thi thể các nạn nhân vào trong nhà, dùng nước rửa các vết máu rồi khóa cửa cố thủ. Riêng cháu P sau khi bị đâm trọng thương đã nằm bất động phía sau nhà.
Theo một nguồn tin từ người thân, chị H và Thuận có quan hệ tình cảm như vợ chồng và đã có chung một con gái. Gần đây, Thuận mới về sống chung với gia đình chị H.
Nguyên nhân ban đầu của vụ án được nhận định là do mâu thuẫn tình cảm.
Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.