| Hotline: 0983.970.780

Sóc Trăng tiếp nhận trên 7 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Bắc

Thứ Sáu 13/09/2024 , 23:33 (GMT+7)

Chiều 13/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Các địa phương, đơn vị trong tỉnh Sóc Trăng ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: BP.

Các địa phương, đơn vị trong tỉnh Sóc Trăng ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: BP.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh, bão số 3 là cơn bão có cường độ mạnh, đổ bộ trực tiếp vào khu vực Bắc bộ. Hoàn lưu sau bão đã khiến nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc xảy ra mưa lớn, dẫn đến ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tỉnh Sóc Trăng đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh ủng hộ 1 ngày lương, hỗ trợ đồng bào miền Bắc vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng thời, tùy theo khả năng, điều kiện của mình, chung tay chia sẻ, hỗ trợ vật chất, tinh thần, giúp đỡ nhân dân các tỉnh phía Bắc sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã xuất 1 tỷ đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh gửi đến đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ. Song song đó, tăng cường vận động hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong tỉnh chủ động tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

Dịp này, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tiến hành đóng góp.

Đến thời điểm này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã tiếp nhận số tiền ủng hộ và đăng ký quyên góp trên 7,1 tỷ đồng.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.