| Hotline: 0983.970.780

Quá khó để chinh phục 'trai ngoại quốc'?

Thứ Hai 27/12/2021 , 07:16 (GMT+7)

Gặp anh khi ấy cháu 25 còn anh 31. Anh là trai lạ, trai ngoại quốc (cháu không muốn dùng chữ trai tây nghe nó tầm thường quan hệ này và tầm thường anh ấy).

Cô kính mến!

Trước khi biết anh ấy, cháu như mọi cô gái hiện đại hôm nay, đã dâng hiến và đã biết thế nào là tình đầu.

Không đến nỗi ngây thơ rằng yêu là cưới, bập vào nhau là phải cưới như thời ông bà của cháu. Nhưng dù sao nụ hôn đầu, lần đầu tiên của trai và gái vẫn nhiều dư vị và cũng không ít khoảnh khắc buồn cười. Rồi sau đó, anh này và anh kia, chắc cô cũng không cho như thế là buông thả hay là gì. Tự nhiên như thế thôi cô ạ.

Cũng phải nói là vừa dấn thân vừa tò mò xem anh ấy ra sao. Người thì vồ vập nhưng nông cạn, người sâu sắc thì ông cụ non, nói, giảng giải đủ thứ nhưng “lâm trận” thì đơn điệu, nhạt thếch.

Cháu ra trường, vừa làm vừa học lên. Gặp anh khi ấy cháu đã 25 còn anh 31. Anh là trai lạ, trai ngoại quốc (cháu không muốn dùng chữ trai tây nghe nó tầm thường quan hệ này và tầm thường anh ấy). Có lẽ cháu chủ động nhiều hơn và anh ấy dấn tới, như mọi chàng ngoại quốc mà bạn bè cháu rất rành. Họ bảo với các anh chàng này thích thì thưởng thức, như món phở đặc biệt, với họ chuyện gái trai như cơm ăn và nước uống, tội gì nhịn.

Thực ra cháu cũng thoải mái khi đi lại với anh ấy bằng quan niệm lập trình của những nàng như cháu. Thú thật anh là trai ngoại quốc đầu tiên cháu tiếp xúc dưới góc độ thích thì lên giường. Nhưng anh thực sự đáng trọng và đáng yêu cô ạ, cháu không biết nói sao vì sự ngỡ ngàng khi đi dần vào tâm hồn và con người anh.

Thế nhưng, như các bạn của cháu tiên đoán, họ không nói yêu dễ dàng và họ luôn xét lại mối quan hệ này để tiếp tục hay dừng lại. Chỉ mấy tháng là anh chủ động nói dừng lại, anh xin lỗi em, chúng ta phải dừng lại thôi. Xin đừng hỏi họ vì sao, hỏi họ cũng không nói hoặc nói khéo. Và anh chuyển chỗ ở cô ạ.

Cháu biết vậy là anh kiên quyết kết thúc. Rồi cháu cũng gặp một chàng người của mình. Anh ấy có đủ điều kiện để yêu và dẫn đến hôn nhân. Nhưng cho dù cháu gật đầu với anh hiện tại, nay cháu đã 27 tuổi rồi, bạn bè nhiều đứa lên xe hoa rồi, sao cháu vẫn bâng khuâng về chàng ngoại quốc ấy.

Thoáng thấy anh trên FB, hoặc trên đường, cháu như bị vấp, như suýt ngất cô ạ. Hóa ra cháu yêu anh ấy rất nhiều có điều anh ấy chỉ thích chứ không yêu cháu. Khiến một chàng trai ngoại quốc yêu mình thật khó vậy sao?

Chắc tại không duyên, trai nước nào thì cũng duyên và nợ mới chồng vợ với nhau được, đúng không cô? Cháu buồn cho mình quá cô ạ.

----------------------

Cháu thân mến!

Cô cũng cảm được xu hướng các bạn nữ ngày nay yêu tung trời, không làm sao có được một cô trinh nữ nữa. Cô không lên án gì cả, chỉ ghi nhận, nó đúng là chuyện của hội nhập, của loài người thời không ai chỉ trích ai chuyện cơm ăn và nước uống ấy cả.

Và cô cũng biết không ít nàng chuyên “săn” các chàng trai ngoại. Cũng tự nhiên thôi, họ cao ráo sáng sủa, họ đến từ xứ văn minh, người thẳng thớm tư cách thẳng thớm, đặt bên cạnh một chàng nội quốc thì các anh ấy luôn có điểm 10.

Và các chàng điểm mười cũng “săn” các nàng bản địa do nhu cầu như đã nói, cơm ăn và nước uống tôi gì nhịn, sâu xa họ cũng có ý tìm một người bền vững để yên bề gia đình. Có lẽ không chàng ngoại quốc nào không có ý định tìm một cô Việt Nam tri kỷ.

Tiêu chuẩn cuả họ khi yêu là tri kỷ. Không cần đẹp, không ham giàu, không để cao bằng cấp nhưng sự đồng điệu của tâm hồn và trí tuệ là tiêu chuẩn không thay đổi. Ấy cũng không có gì khác thường, là do nền học vấn, do họ đi nhiều, do họ muộn kết hôn, do họ chú ý sự nghiệp và vị trí xã hội… do và do. Vân vân và vân vân.

Các nàng chúng ta dù là có bằng cao học đi nữa mà khi chạm vào những vấn đề thế giới và xã hội hoặc văn học nghệ thuật thì rất lơ tơ mơ. Sau khi ngủ với nhau xong thì các nàng nói gì với người ta nếu như người ta tự dưng nói chuyện đại sự hay những chuyện ngoài trai gái và tình dục. Thế là xuất hiện một trời một vực ngay. Dĩ nhiên cháu cảm và cháu nhớ. Vẫn cứ âm thầm so sánh nhưng tiếc nuối thì không nên.

Làm vợ trai tây áp lực ghê lắm, áp lực phải giỏi để song hành với họ, ấy là áp lực thật cho dù họ bế con giúp, họ siêng năng chuyện nhà chuyện bếp. Có lẽ cháu phải quên để chú tâm với anh chàng hiện tại đi.

Đã 27, sang năm là đã tới giới hạn cưới để con yên ổn và sinh con đẻ cái. Một con người đẹp để nghĩ về những điều tốt đẹp cũng đủ làm mình được nhấc lên, khác xưa, ấy là sự được khi biết nhiều mẫu đàn ông đi qua tuổi thanh xuân của mình. 

Xem thêm
Cẩn trọng với thông tin ăn nhiều thịt gà có thể tăng nguy cơ ung thư

Các nhà phản biện cho rằng, cần phân biệt thịt gia cầm tươi và sản phẩm chế biến, đồng thời chỉ rõ phương pháp nấu nướng trong khảo sát.

Văn hóa doanh nhân không thể chấp nhận các kiểu khôn vặt

Văn hóa doanh nhân ngày càng được xem trọng trong đời sống xã hội, vì quan hệ giữa người bán và người mua luôn ràng buộc lợi ích và trách nhiệm với nhau.

Sản nghiệp riêng sa sút làm sao góp tài sản chung hôn nhân?

Sản nghiệp riêng của mỗi người luôn là một yếu tố đáng cân nhắc kỹ lưỡng, khi mong muốn có được cuộc hôn nhân thực sự xứng đôi vừa lứa.

Bệnh tim mạch không còn nguy hiểm với người hiểu biết

Bệnh tim mạch từng được Tổ chức Y tế thế giới xếp vào loại nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên phạm vi toàn cầu. Thế nhưng, bây giờ, mọi thứ đang thay đổi.

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.

Đọc nhiều nhất