| Hotline: 0983.970.780

Những người lính 'thần tốc' dựng mái ấm cho dân

Thứ Hai 22/12/2025 , 21:19 (GMT+7)

90% căn nhà xây mới trong ‘Chiến dịch Quang Trung’ tại tỉnh Gia Lai đã cơ bản hoàn thành nhờ sự khẩn trương của những người lính cụ Hồ.

Trong “thiên tai kép”, cơn bão số 13 và đợt lũ lịch sử xảy ra cách nhau khoảng 10 ngày trong tháng 11/2025 đã xô sập hoàn toàn  674 căn nhà của người dân Gia Lai.

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, tỉnh Gia Lai đã xây mới hơn 90% trong tổng số 674 căn nhà cho người dân vùng thiên tai.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai cũng đã hoàn thành việc sửa chữa 26.120 ngôi nhà trong tổng số 28.500 nhà bị hư hỏng nặng trong bão lũ vừa qua, chiếm gần 92%.

Niềm vui ngày 22/12 của cán bộ, chiến sỹ Trường Quân sự Quân đoàn 34 dồn hết vào những cuốc, xẻng, vôi vữa, xi măng… để xây nhà mới cho dân. Ảnh: V.Đ.T.

Niềm vui ngày 22/12 của cán bộ, chiến sỹ Trường Quân sự Quân đoàn 34 dồn hết vào những cuốc, xẻng, vôi vữa, xi măng… để xây nhà mới cho dân. Ảnh: V.Đ.T.

Trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, tỉnh Gia Lai đã huy động sự vào cuộc tối đa của hệ thống chính trị, lực lượng quân đội, công an, đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do bão lũ.

Hôm nay (22/12), dù là kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhưng như bao ngày khác, những người lính của Trường Quân sự Quân đoàn 34 đóng quân tại xã Hòa Hội (Gia Lai) vẫn tập trung cao độ vào việc dựng nhà cho dân.

Từ sáng sớm, tại các thôn Chánh Hữu, Chánh Hội (xã Ngô Mây), cả đơn vị đã nhúng giày vào vôi vữa, tay cầm bay, leo lên giàn xây nhà cho dân, với nụ cười rạng rỡ. Vì sắp có thêm nhiều ngôi nhà mới được hoàn thiện và bàn giao cho các hộ dân đang ngày đêm trông ngóng.

Những người lính Trường Quân sự Quân đoàn 34 miệt mài ngày đêm để người dân nhanh có nhà mới. Ảnh: V.Đ.T.

Những người lính Trường Quân sự Quân đoàn 34 miệt mài ngày đêm để người dân nhanh có nhà mới. Ảnh: V.Đ.T.

Không cờ hoa, không lời chúc tụng, ngày lễ năm nay chỉ có cuốc xẻng, vôi vữa, xi măng, gạch ngói… nhưng không thiếu nụ cười. Hình ảnh những chiến sỹ trẻ miệt mài vác từng bao xi măng, tấm tôn, viên gạch, đóng từng cây cột gỗ khiến người dân địa phương không khỏi xúc động.

Theo Đại tá Phạm Hồng Sơn, Phó Chính uỷ Trường Quân sự Quân đoàn 34, sự hiện diện của người lính trên các công trình dựng nhà cho dân trong ngày kỷ niệm trọng đại này đã thể hiện chân lý bất biến: Quân đội ta từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu!

Những nụ cười của người dân, những củ khoai nướng vội giữa giờ nghỉ giải lao có ý nghĩa đặc biết đối với người lính.

 “Với bộ đội, ngày của ngành cũng là ngày của dân, dân vui là mình vui. Nhà dân chưa xong lòng mình chưa yên, đó mới là ý nghĩa thực sự của ngày 22/12”, chiến sỹ Nguyễn Văn Long (Trường Quân sự Quân đoàn 34) chia sẻ.

Người dân thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây (Gia Lai) mừng vui vì sắp có nhà mới đón Tết. Ảnh: V.Đ.T.

Người dân thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây (Gia Lai) mừng vui vì sắp có nhà mới đón Tết. Ảnh: V.Đ.T.

Đến nay, tỉnh Gia Lai đã phân bổ 150 tỉ đồng cho các địa phương, từ nguồn hỗ trợ của Trung ương và dự phòng ngân sách tỉnh để kịp thời chi hỗ trợ, bảo đảm người dân có điều kiện khắc phục nhà ở.

Ông Ngô Đình Vỵ ở thôn Chánh Hội (xã Ngô Mây), một hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn trong đợt bão lũ chia sẻ: “Chỉ 10 ngày nữa thôi là gia đình tôi đã có nhà mới. Nếu không có các chú bộ đội với sự thi công thần tốc, làm việc xuyên ngày xuyên đêm, không quản nắng mưa thì còn lâu căn nhà của tôi mới hoàn thành. Vậy là năm nay gia đình tôi được đón năm mới trong nhà mới. Ngày 22/12 là ngày trọng đại của các chú vậy mà các chú vẫn xây nhà cho dân, tình nghĩa này gia đình tôi và dân làng khắc cốt ghi tâm”.

Xem thêm
3 phụ nữ trên chiếc xe ba gác tới sự kiện 'Chung tay vì người nghèo'

Sáng 20/12, có 3 người phụ nữ trung niên tới sự kiện 'Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau' trên một chiếc xe ba gác...

Chuyện chưa kể về thú y cơ sở [Bài 5]: Khó như... tiêu hủy vật nuôi

Để đồng bào phối hợp tiêu hủy vật nuôi nhiễm dịch, cán bộ thú y phải kiên trì thuyết phục. Có những gia đình òa khóc khi lợn bệnh bị mang đi tiêu hủy.

Bình luận mới nhất

Những người lính 'thần tốc' dựng mái ấm cho dân
Xã hội 7 giây trước