| Hotline: 0983.970.780

Những câu thơ khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Thứ Sáu 15/08/2025 , 07:35 (GMT+7)

Đêm thơ với chủ đề 'Những câu thơ viết nên hình đất nước' là hành trình bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), tối 14/8, Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức chương trình nghệ thuật “Những câu thơ viết nên hình đất nước”.

Chương trình có sự tham dự của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng các tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Quân đội, Công an; các nhà thơ nhà văn và những người yêu thơ trên mọi miền đất nước...

Lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Đây là lần đầu tiên, bên cạnh những chương trình ca múa nhạc vốn đã quen thuộc với công chúng yêu nghệ thuật, một đêm thơ quy mô được tổ chức để tôn vinh thi ca - tiếng nói của tâm hồn dân tộc. Nếu âm nhạc chạm vào trái tim bằng giai điệu thì thơ ca khắc sâu vào ký ức bằng những con chữ mang sức nặng của lịch sử và khát vọng. Sự kiện văn học nghệ thuật ý nghĩa này góp phần khẳng định tầm vóc lịch sử của dân tộc ta, tôn vinh hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc.

Đêm thơ là dịp tôn vinh thơ ca cách mạng Việt Nam. Ảnh: BTC

Đêm thơ là dịp tôn vinh thơ ca cách mạng Việt Nam. Ảnh: BTC

Theo Ban Tổ chức, thơ ca không chỉ là tiếng nói của tâm hồn mà còn là sức mạnh tinh thần, góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước, hun đúc ý chí và khát vọng vươn lên của dân tộc. “Những câu thơ viết nên hình đất nước” không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là dịp để thế hệ hôm nay và mai sau hiểu rõ hơn về chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước. Qua những trang thơ, ký ức lịch sử được sống lại, để mỗi người yêu hơn quê hương mình, đất nước mình, để chúng ta tự hào hơn về dân tộc ta, Tổ quốc ta, để ý thức trách nhiệm của mỗi người lớn lao hơn, mạnh mẽ hơn.

Chương trình được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa ngâm thơ, trình diễn nghệ thuật, âm nhạc và hình ảnh tư liệu quý giá, đưa người xem trở lại những khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng. Mỗi bài thơ, mỗi khúc nhạc đều là một lát cắt cảm xúc, là “chứng nhân” của thời gian, khắc họa hình ảnh đất nước Việt Nam kiên cường, bất khuất nhưng cũng rất đỗi thơ mộng, nhân văn.

Chương trình được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa ngâm thơ, trình diễn nghệ thuật, âm nhạc và hình ảnh tư liệu quý giá. Ảnh: BTC

Chương trình được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa ngâm thơ, trình diễn nghệ thuật, âm nhạc và hình ảnh tư liệu quý giá. Ảnh: BTC

Trên sân khấu, khán giả được thưởng thức những vần thơ hào sảng, da diết, giàu hình tượng về Tổ quốc - từ những ngày cách mạng sục sôi, kháng chiến hào hùng, đến công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay.

Bên cạnh phần trình diễn, khán giả được giao lưu vvớicasc nhà thơ - tác giả của các tác phẩm đã đi vào lịch sử, gắn với từng chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nhà thơ Vương Trọng, nhà thơ Phạm Sỹ Sáu.... Đây là dịp để thế hệ hôm nay hiểu sâu hơn về sự cống hiến, hy sinh của cha anh, đồng thời bồi đắp tâm hồn, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước.

Ê-kíp thực hiện chương trình gồm nhiều văn nghệ sĩ, nhà thơ, nhà văn tên tuổi trong Quân đội trực tiếp chỉ đạo xây dựng kịch bản, dàn dựng, tổng duyệt và điều hành chương trình.

Khi thơ hòa cùng nhạc

Không chỉ là những bài ngâm, chương trình còn khéo léo kết hợp các thi phẩm với ca khúc nổi tiếng. Những áng thơ được thể hiện cùng phần nhạc nền sâu lắng, đưa khán giả hòa mình trong cảm giác da diết tự hào.

Nhiều bài thơ được phổ nhạc trở thành những bài ca đi cùng năm tháng. Ảnh: Việt Anh.

Nhiều bài thơ được phổ nhạc trở thành những bài ca đi cùng năm tháng. Ảnh: Việt Anh.

Một điểm nhấn là phần trình diễn “Màu hoa đỏ”, phổ từ thơ Nguyễn Đức Mậu. Sân khấu đỏ rực ánh đèn, hình ảnh những cánh hoa gạo cháy rực trời tháng Ba, như biểu tượng của máu và hoa trong chiến tranh. Khi NSND Hồng Hạnh cất lên câu hát cuối, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay dài không dứt.

Không chỉ tôn vinh những thi phẩm về chiến tranh, “Những câu thơ viết nên hình đất nước” còn đưa khán giả đến với hơi thở của đất nước hôm nay qua những sáng tác mới. Đó là những bài thơ về nông thôn đổi mới, biển đảo quê hương, về thành phố trẻ đang vươn mình ra thế giới.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ ngâm thơ, ca sĩ nổi tiếng. Ảnh: Việt Anh.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ ngâm thơ, ca sĩ nổi tiếng. Ảnh: Việt Anh.

Đại tá, NSND Nguyễn Thị Bích Hạnh (NSND Hồng Hạnh) - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội chia sẻ: “Chúng tôi muốn thông qua đêm thơ này để khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ. Mỗi câu thơ là một chứng nhân lịch sử, một phần máu thịt của Tổ quốc. Những câu thơ viết nên hình đất nước” đã chứng minh sức sống bền bỉ của thi ca. Ở bất kỳ thời đại nào, thơ vẫn giữ nguyên sức mạnh lay động trái tim, gắn kết con người với nhau và với Tổ quốc”.

Xem thêm
Nhà thiết kế Công Trí bị bắt vì liên quan ma túy: Lối sống không như phát ngôn!

Công an TP.HCM xác nhận Nhà thiết kế Công Trí liên quan đến đường dây mua bán và sử dụng chất ma túy. Sự thật này đi ngược với những phát ngôn của Công Trí trước đây.

Hướng tới chấm dứt du lịch cưỡi voi

ĐẮK LẮK Tổ chức Động vật châu Á và tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp bảo tồn đàn voi nhà, chuyển đổi từ du lịch cưỡi voi sang mô hình thân thiện với voi.

Vật liệu cũ ‘kể chuyện mới’

Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ ‘kể chuyện mới’ với một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, được tạo dựng hoàn toàn từ vật liệu cũ.

Bình luận mới nhất