| Hotline: 0983.970.780

Mưa lớn 7 ngày tới, cảnh báo Hà Nội ngập lụt

Thứ Năm 13/08/2020 , 14:21 (GMT+7)

Dự báo thời tiết từ hôm nay (13/8) đến hết ngày 19/8 Bắc Bộ có khả năng mưa trên diện rộng. Hà Nội có nguy cơ ngập úng cục bộ.

Thủ đô Hà Nội được cảnh báo có nguy cơ ngập úng cục bộ trong đợt mưa lớn.

Thủ đô Hà Nội được cảnh báo có nguy cơ ngập úng cục bộ trong đợt mưa lớn.

Hiện nay, mực nước thượng lưu sông Thao và sông Lô đang lên chậm, mực nước các sông khác khu vực Bắc Bộ đang biến đổi chậm và ở mức thấp hơn báo động (Báo động 1) từ 1,5 - 3,5m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động mạnh dần lên nên trong ngày và đêm nay (13/8), dự báo thời tiết ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40 - 80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h).

Đợt mưa diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18 - 19/8, dự báo thời tiết khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Mực nước trên các sông suối khu vực thượng lưu sông Hồng - Thái Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 - 5m, hạ lưu từ 2 - 3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Chảy, sông Lô và sông Thao có khả năng ở mức Báo động 1 và trên Báo động 1, các sông suối nhỏ đạt mức Báo động 1 - Báo động 2.

Dự báo thời tiết nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang,Tuyên Quang, Bắc Kạn.

Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như: Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Lai Châu.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.