| Hotline: 0983.970.780

Mất mặt chuyện ngủ với chồng... cũ

Thứ Hai 18/10/2021 , 08:01 (GMT+7)

Chúng cháu chia tay nhau 10 năm nay. Mới đây, dịch bệnh, anh ít việc nên hay ghé thăm con. Tối đó, anh ngủ lại và rồi...

Cô Dạ Hương kính!

Mọi chuyện chờn vờn như sương như khói rồi bỗng dưng tóe loe ra, kỳ cục rất là kỳ cục đó cô. Cháu đang rối lắm.

Chúng cháu chia tay nhau 10 năm nay. Cũng bởi vì anh ấy đẹp mã, gái văn phòng, gái đối tác theo anh rất đông. Cháu dù có xinh đẹp thì với anh, cũng chỉ là mẹ của hai đứa con thôi. Cháu ghen, ghen quá trời, ai không ghen hở cô? Chồng giỏi chồng đẹp chồng tài, càng phải ghen cô ạ.

Một lần cháu lên cơ quan làm ầm lên. Anh nói quá mất mặt, phải bỏ con mẹ Hoạn Thư này. Mẹ anh, em gái anh cũng bỏ bỏ bỏ. Nhưng anh thương con cái, không muốn con ít gần bố mà lại giành con với mẹ nó thì quá tội. Bà nội của hai đứa nhỏ cũng nói để cho cháu chăm, quyền lợi phải sòng phẳng cho cháu. Anh chia cho vợ con biệt thự, một xưởng thủ công nhỏ với một ít thợ, tài xế, xe con và cả tiền ô-sin, anh lo luôn. Cháu tiếc anh chứ nhưng ghen thì không thể cai được cô.

Thôi, cháu chép miệng an bài, con cái nhà cửa, thu nhập, cũng sướng hơn bao người rồi. Cháu có hội bạn 5 đứa đi ăn, đi sắm, đi du lịch với nhau, cùng toàn những đứa chồng chê hoặc chê chồng, khá giả cả. Con gái lớn cháu năm nay lớp 12, con trai nhỏ lớp 9. Chị giúp việc lâu năm, như chị em với nhau, cháu đi hàng tuần cũng không phải lo lắng gì.

Dịch bệnh 2 năm nay, anh không đi công tác trong Nam hay nước ngoài được. Vì vậy nên hay ghé qua chỗ các con. Nhiều lần ăn tối với vợ cũ và con. À, cháu phải viết thêm, cô vợ hiện nay (anh cưới 5 năm rồi), nhỏ hơn anh 1 giáp, rất xinh, họ có với nhau đứa con gái 4 tuổi. Thi thoảng cháu có gặp cô ấy với anh ngoài phố, hoặc ở chỗ bà nội các cháu khi nhà có việc. Gặp bình thường, không thân cũng không xa lạ. Chủ yếu cho các con của cháu chơi với em cho vui.

Thế rồi mới đây, anh có ngủ lại ở chỗ các con. Không hiểu sao anh buồn mà lại muốn ngủ qua đêm với con trai. Nó 15 tuổi, có lẽ anh biết tuổi ấy con trai rất cần bố. Ban đầu cháu thấy kỳ kỳ, nhưng con trai quấn bố quá, anh vui quá, cháu cũng xuôi. Hai bố con ngủ với nhau trong phòng con. Thế nhưng khuya đó anh mò sang với cháu và...

Sáng ra cháu ngượng quá, các con biết, càng thấy ngượng, lẽ nào cháu là người thứ ba của gia đình anh, cháu đang làm gì vậy, cháu phá gia can người ta à, cháu trả thù cô kia hay cháu vẫn còn yêu anh, vẫn mong có giây phút ấy từ lâu? Thật là hỗn độn cô ạ. Rồi cô kia sẽ biết, chắc chắn sẽ hỏi dồn, anh sẽ nói dối là ở chỗ mẹ, nhưng cô ấy sẽ biết.

---------------------

Cháu thân mến!

Có một bộ phim nước ngoài nói về sự rắc rối kiểu này. Đôi ấy cũng do chồng trăng hoa, ly dị mấy chục năm, chồng không thấy hôn nhân hiện tại hạnh phúc nên hay về tâm sự với vợ cũ và gặp các con dịp này dịp kia. Rồi tình cũ không rủ cũng tới, ăn nằm nhau mấy lần, cũng thấy kỳ, cũng tán tỉnh lại thấy vui.

Và con cái bắt gặp, chúng la toáng lên mẹ ơi mẹ à, bố ơi bố à, kỳ kỳ. Thế là rã, thấy kỳ thật. Rồi người phụ nữ tầm 60 ấy gặp một người tương hợp, vui vui, phim Mỹ mà.Trường hợp cháu là bị bỏ do ghen. Xinh và ghen hai thứ đó kỵ nhau.

Xinh mà không thèm ghen mới giữ được chồng, ít nhất cũng làm ra vẻ không thèm ghen, phải biến anh ta là kẻ ghen ngược cơ. Phải cao tay, lẳng lơ, sexy, tài bếp núc... mới làm nổi việc đó. Cháu phụ thuộc, có mỗi cái xinh thì ghen kiểu mất mặt ấy, cả nhà chồng cũng xúm vào phản ứng thì cháu mất chồng thôi.

Cô đồ rằng cháu không có ai vì sâu xa cháu vẫn yêu chồng, hoặc mơ hồ hy vọng chồng quay lại hay là léng phéng với chính mình – vợ cũ. Thế nên khi có dịp, như cậu ấy ngủ lại và mò vào, cháu OK ngay. Tình cũ, cảm giác cũ, chốn xưa, nó cồn cào mật ngọt lắm, đúng không? Nhưng nếu vài lần thì cháu sẽ thấy rất ngại, bởi vì lén lút, không chính danh, mình có lỗi với chính người vợ hiện tại kia.

Tưởng là sẽ ly hôn người kia để quay về và cưới người này như siêu sao Hollywood ư? Không có đâu, đàn ông Việt Nam thêm chứ không bớt, nếu cháu nhắm mắt thì sẽ hai bà một ông đấy. Biết đâu khi ấy cháu lại ghen, ghen ngược, mới kỳ dữ.

Thôi cháu ạ. Tốt nhất khi con lớn, nên có người khác làm bạn cho vui. Và cũng đừng về nhà nội nó mãi, con nó lớn nó tự đi hoặc bố nó ghé đón đi, để đừng thấy cô kia với chồng cũ mình, để cô ta tự nhiên làm dâu với nhà chồng hiện tại của cô ấy, mình đừng đảo tới đảo lui làm kỳ đà chi nữa, nhé. Chồng cũ có thể đang thèm vợ cũ, rồi sẽ bị phát hiện, nói dối và sự thật tòi ra, ê mặt lắm đấy nhé. 

Xem thêm
Cẩn trọng với thông tin ăn nhiều thịt gà có thể tăng nguy cơ ung thư

Các nhà phản biện cho rằng, cần phân biệt thịt gia cầm tươi và sản phẩm chế biến, đồng thời chỉ rõ phương pháp nấu nướng trong khảo sát.

'Tường lửa' nhân cách có tồn tại trên mạng xã hội?

'Tường lửa' nhân cách trở thành câu chuyện cần thiết khi tham gia mạng xã hội, bởi mỗi người đều phải hướng hành vi theo tiêu chuẩn cộng đồng văn minh.

Phút giây lạc lòng giữa những chuyến hoạt động từ thiện

Phút giây lạc lòng đôi khi chỉ mang tính gặp gỡ tình cờ, nằm ngoài khả năng kiểm soát của cá nhân, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc gia đình.

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.

Đọc nhiều nhất