Trắng tay sau một đêm
Đã bốn ngày kể từ khi dòng lũ dữ càn quét xã Diên Điền (Khánh Hòa), nỗi bàng hoàng vẫn còn in đậm trên gương mặt từng người dân nơi đây, bởi từ trước tới nay họ chưa phải hứng chịu dòng nước lũ nào khủng khiếp đến như vậy. Những khu vực vốn nhộn nhịp, quen thuộc giờ chỉ còn là cảnh hoang tàn.
Căn nhà của cụ ông ở thôn Trung 1, xã Diên Điền ngập trong bùn non. Ảnh: Phương Chi.
Dọc theo tuyến đường liên xã tại thôn Trung 1 và một số tuyến đường lân cận, dấu tích của trận lũ vẫn hiện hữu trên từng mặt đường đầy bùn đất. Lũ đi qua để lại cho người dân nơi đây một mớ hỗn độn, hai bên đường chất đầy những đống vật dụng gia đình bị hư hỏng, người dân loay hoay trong cảnh thiếu thốn trăm bề, sau một đêm gần như mất trắng.
Trong nhiều căn nhà, nước lũ đã nhấn chìm mọi vật dụng từ chăn, màn, quần áo cho đến tivi, tủ lạnh… tất cả đều chìm trong bùn đất và hư hỏng nặng. Không ít hộ dân thậm chí không còn nổi một bộ quần áo lành lặn để mặc, phải nhờ đến sự hỗ trợ của các mạnh thường quân. Nước đã rút, nhưng nhiều nơi ở Diên Điền vẫn chưa có nước sinh hoạt và chưa có điện; người dân chỉ biết cố cào bớt bùn, chưa thể rửa dọn hay vệ sinh bất cứ thứ gì.
Ông Châu Văn Sinh ở thôn Đông 1, xã Diên Điền bàng hoàng kể lại giây phút nước lũ sắp nuổt chửng căn nhà của mình. Ảnh: Phương Chi.
Ông Châu Văn Sinh ở thôn Đông 1, xã Diên Điền vẫn chưa hết run rẩy khi nhắc lại khoảnh khắc kinh hoàng: “Nước lũ lên nhanh, chảy xiết lắm, đồ đạc kê cao đến mấy cũng bị quật ngã hết, hỏng hết rồi, chẳng còn gì nữa, thảm lắm”. Trước dòng nước lũ sắp nuốt chửng cả căn nhà, ông Sinh chỉ kịp phá cánh cửa để đưa mẹ già mắt đã bị mù bám vào phao tự chế rồi dìu lên chòi cao để tránh nạn.
Giờ cả gia đình ông Sinh sống nhờ những suất cơm từ thiện, mấy bao lúa để dành cũng đã bị nước làm hư hỏng. Điện không có, nước uống không có, quần áo phải mặc tạm đồ cứu trợ. Gia đình 7 người vốn đã sống chật vật trong căn nhà cũ kỹ, chỉ biết bám vào những công việc làm thuê ít ỏi, cuộc sống trước đây vốn dĩ đã khó khăn nay lũ quét qua ông gần như kiệt sức và không biết bám vào đâu để bắt đầu lại.
“Mưa lũ ai cũng bị thiệt hại cả, bây giờ chỉ mong Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho bà con vùng lũ để sớm ổn định cuộc sống. Trước mắt chúng tôi chỉ mong có điện, có nước để dọn dẹp nhà cửa, rồi làm lụng lại mà sống”, ông Sinh bày tỏ.
Những bao lúa người dân xã Diên Điền dành dụm nay bị nước lũ làm hư hỏng, phải bỏ đi. Ảnh: Phương Chi.
Cách đó không xa, căn nhà của anh Huỳnh Tấn Hiệp cũng bị lũ tràn vào sâu hơn 2 mét. Mọi đồ đạc trong nhà chìm ngập trong bùn, tường vách loang lổ, nền nhà đầy rác và bùn non. Anh Hiệp bất lực nhìn quanh rồi lại cúi xuống cào từng lớp bùn, đợi có nước trở lại để lau rửa sạch sẽ.
Người dân mong chờ hỗ trợ
Không chỉ Diên Điền, xã Diên Khánh cũng chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ vừa qua. Chợ Thành từng là nơi đông đúc, rộn ràng cảnh buôn bán giờ chỉ còn lại cảnh tiêu điều, mùi ẩm mốc nồng nặc, hàng hóa hư hại chất đống sau khi nước rút.
Bà Võ Thị Tuyết Lợi, tiểu thương bán giày dép tại chợ Thành cho biết, dù đã cố kê hàng hóa lên cao nhưng dòng nước lũ vẫn cuốn trôi phần lớn đồ đạc của bà, thiệt hại ước hơn 200 triệu đồng. “Chưa bao giờ nước lũ như thế này hết, bao nhiêu vốn liếng gom góp giờ trôi sạch theo dòng nước hết rồi”, bà Lợi nghẹn ngào, mắt ngấn lệ.
Bà Võ Thị Tuyết Lợi đứng thất thần khi phần lớn hàng hóa của bà bị nước lũ cuốn trôi, thiệt hại ước tính hơn 200 triệu đồng: Ảnh: Phương Chi.
Anh Hoàng Thọ Tuyền, chủ một quán ăn ở tổ dân phố Dinh Thành 2 cũng thất thần trước cảnh tượng tan hoang sau lũ. Bàn ghế, vật dụng bếp núc và mấy chục thùng bia mới nhập về chưa kịp bán đã bị nước cuốn trôi; hai chiếc xe tải nhỏ dùng chở đá cũng bị nước lũ nhấn chìm. Anh Tuyền và người thân đang phải gấp rút dọn bùn, rửa lại từng món đồ để hy vọng mở quán trở lại trong thời gian sớm nhất.
Giờ đây, người dân vùng lũ chỉ còn biết trông chờ vào sự hỗ trợ kịp thời từ các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm để nhanh chóng ổn định cuộc sống, vượt qua những ngày gian khó. Trước mắt họ cần nước sạch, điện sinh hoạt, gạo, nước uống, quần áo và những vật dụng thiết yếu. Về lâu dài, họ mong được hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cửa, khôi phục sinh kế, thay thế những tài sản bị mất do lũ.
Nước lũ nhấn chìm và làm hư hỏng tất cả đồ đạc, giờ người dân chỉ trông chờ vào những suất cơm, quần áo, chăn mền... từ những đoàn cứu trợ. Ảnh: Phương Chi.
Hiện mỗi ngày vẫn có những đoàn thiện nguyện từ khắp nơi tìm về, mang theo những suất cơm, nước uống, sữa, áo quần, chăn mền để chia sẻ phần nào nỗi mất mát với người dân vùng lũ. Các lực lượng quân đội cũng có mặt hỗ trợ địa phương khắc phục thiệt hại mưa lũ, dọn dẹp và vệ sinh tại các trường học để các em nhỏ sớm trở lại lớp.
Mưa lũ đi qua không chỉ để lại thiệt hại nặng nề về tài sản, mà còn để lại hàng loạt vấn đề môi trường cần được xử lý gấp. Dọc các tuyến đường, vật dụng hư hỏng của người dân chất thành từng đống lớn, tạo áp lực rất lớn cho lực lượng thu gom rác thải. Nếu không được xử lý triệt để, nguy cơ dịch bệnh sẽ bùng phát trong những ngày tới.

















