| Hotline: 0983.970.780

Hơn 6.400 suất ăn miễn phí cho các thí sinh ở Tuyên Quang

Chủ Nhật 09/08/2020 , 15:49 (GMT+7)

Hơn 6.400 suất ăn miễn phí được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang và các đơn vị cung cấp cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Hơn 6.400 suất cơm miễn phí đã được chuẩn bị cho các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Phạm Yến. 

Hơn 6.400 suất cơm miễn phí đã được chuẩn bị cho các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Phạm Yến. 

Trong hai ngày 9-10/8, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang, phối hợp cùng các đơn vị liên quan cung cấp hơn 6.400 suất ăn miễn phí cho thí sinh, tại 27 điểm thi. Mỗi suất trị giá khoảng 50.000 đồng. Với hơn 6.400 suất ăn miễn phí này sẽ góp phần giúp đỡ các thí sinh, nhất là các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực làm tốt bài thi.

Các suất ăn miễn phí góp phần tiếp thêm động lực cho các thí sinh. Ảnh: Phạm Yến.

Các suất ăn miễn phí góp phần tiếp thêm động lực cho các thí sinh. Ảnh: Phạm Yến.

Mùa thi năm nay diễn ra vào đúng lúc cả nước đang phải chống dịch Covid-19. Đảm bảo an toàn cho những người tham gia chương trình tiếp sức mùa thi cũng như thí sinh và người nhà thí sinh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang cũng đã chuẩn bị thiết bị kiểm tra thân nhiệt, khẩu trang, găng tay, kính chống giọt bắn… cho tất cả đội ngũ tham gia hỗ trợ tiếp sức mùa thi.

Để hơn 6.400 suất ăn miễn phí đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang chuẩn bị các địa điểm nấu nướng, lựa chọn thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh để cung cấp cho thí sinh những bữa ăn chất lượng, giúp các em có sức khỏe tốt, làm bài tốt.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 toàn tỉnh Tuyên Quang có 29 điểm thi, 359 phòng thi với 8.028 thí sinh đăng ký dự thi.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.