0 giờ ngày 13/9. Một “đại gia” dẫn chúng tôi vào quán bia ôm được dân chơi đặt tên là “over night” (có nghĩa là bia ôm qua đêm) trên đường Đinh Tiên Hoàng (Q.1). Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù UBND TP.HCM đã có quy định cấm mọi hoạt động vui chơi giải trí quá 0 giờ, thế nhưng khi đến đây, chúng tôi thực sự choáng ngợp bởi không khí nhộn nhịp đến lạ kỳ dù đã quá 0 giờ.
Do bạn tôi là mối quen, nên chúng tôi nhanh chóng được nhân viên bảo vệ dẫn thẳng lên lầu hai, nơi có một căn phòng “kín như bưng”. Đáng ngạc nhiên là trên lối cầu thang lên lầu tôi thấy chủ nhân đã để sẵn từng đống bao cao su vào một cái rổ nhỏ cho khách lấy tự do. Bước vào cửa chúng tôi thấy một chiếc chuông báo động gắn khá kín sau cánh cửa. Cũng như ở vũ trường, ở đây chỉ có duy nhất một loại bia là Heineken được bán với giá mềm hơn chỉ … 25.000đ/chai. “Tú bà” thấy khách quen lên đích thân “tuyển đào” để phục vụ thượng khách.
Khoảng 10 phút sau, 4 em xinh tươi mặc váy thun, hoặc áo hở cổ, quần Jeen cực ngắn nhanh chóng xà vào lòng các thượng đế. Điều dễ thấy nhất ở những cô gái này là trong người không hề mặc “nội y”. Khi chúng tôi chưa có phản ứng gì, các cô này đã lấy khăn lạnh đập bôm bốp rồi lau mặt cho chúng tôi kèm những động tác rờ rẫm … kích thích như những tình nhân đã thân thiết từ kiếp nào.
Sau màn lau mặt, các cô nhanh chóng khui bia và nâng ly “dzô, dzô”…. 100%. Thấy tôi chỉ nhấp môi, cô gái ngồi liên tục ép: - Uống đi anh, chút nữa mới “xung” mà đi “tăng hai” chứ. “Tăng hai” nếu anh đi tiếng thì 500.000đ, còn ngủ đến sáng thì 1 triệu, tiền phòng anh lo. Nói thiệt nhé, anh đi với người quen nên mới có giá đó, nếu không 1 tiếng đã 700.000đ rồi, qua đêm thì 1,2 triệu.
- Em làm ở đây không sợ bị công an bắt à? Sợ gì chứ, anh yên tâm đi, ở đây chủ quán đã “lo” hết rồi, có lo mới làm được thâu đêm suốt sáng thế này, chứ không dễ gì. Thế rồi cô gái thật thà kể, nếu anh thích thì mình lên tầng trên “đi dù” giá 300.000đ/dù. - Ủa đi dù là gì hả em? – Là mình lên đó vui vẻ… Nói rồi cô gái lấy tay vẹo má tôi và nói: - Xạo vừa thôi cha nội, đi dù là gì mà không biết mới là lạ...
Khoảng 2 giờ sáng, tôi cảm thấy quá mệt, ngước nhìn đã thấy 2 két “ken” hết sạch, bảo vệ đang tiếp tục mang thêm một thùng mới vào. Nãy giờ, tôi để ý chúng tôi uống thì ít còn lại là các cô gái vừa uống vừa khéo léo đổ ra khăn, ra sàn nhà rồi đổ cả ra thùng đá … nên xua tay “Thôi đủ rồi em ơi”. Sau đó chúng tôi thấy từng cặp chếnh choáng dìu nhau ra cửa và bước lên lầu …
Gần 3 giờ sáng, chúng tôi kêu tính tiền và một lần nữa phát sốt trước “biu” (hoá đơn) mà các em đưa, chỉ có…1,6 triệu. – Các anh cho em đi, tiền “biu” đó tụi em không được gì đâu. Các anh cho tụi em mỗi người 100.000 thôi. Ngước nhìn xung quanh lúc đầu thấy có 4 em, thế mà lúc gần tính tiền thì thêm 3 em ở đâu bổ ra trong đó có chủ quán cũng … nằng nặc đòi “bo”. Thế là chúng tôi đành bấm bụng “chơi đẹp” móc hầu bao ra về.
Thời gian gần đây, lực lượng công an TP.HCM liên tục tổ chức các đợt truy quét tấn công các tụ điểm ăn chơi, nhất là nạn bia ôm, mại dâm, thế nhưng theo quan sát của chúng tôi, hiện nay còn rất nhiều tụ điểm ăn chơi thác loạn hoạt động công khai thâu đêm suốt sáng bất chấp luật pháp. Đáng nói hơn, những tệ nạn này đang làmối hiểm hoạ về lây nhiễm HIV, AIDS.
Mới đây, cơ quan điều tra tội phạm về trật tự xã hội TP.HCM phát hiện 3 cặp nam nữ đang “mây mưa” trong các phòng liền nhau của Khách sạn Hà Nam (số 9 Bùi Đình Túy, P. 26, Q. Bình Thạnh) do Đỗ Thu Hường làm chủ nhưng không có giấy phép kinh doanh. Bên ngoài dãy phòng này một cặp nam nữ khác đang “tâm tình” trong trạng thái nóng bỏng. 4 cô gái này đã khai nhận họ là tiếp viên của nhà hàng karaoke Hoa Sơn (số 7, Bùi Đình Túy). Nhà hàng karaoke này do Trần Thanh Sơn làm chủ và thuê Đoàn Thị Kim Ngoan quản lý. Tuy nhiên, Ngoan đã móc nối với Hường để hoạt động mại dâm bằng việc khi có khách đến nhà hàng, sau khi ăn chơi thỏa thích với các em, nếu khách cần phục vụ đến… Z thì Ngoan bắt đầu làm giá: Khách nội địa 500.000 đồng/lần, còn Việt kiều hoặc người nước ngoài 100 USD/lần chưa kể khách còn phải trả 100.000 đồng tiền phòng để “hành sự”. Còn các em sau khi phục vụ khách xong, “lại quả” lại cho Ngoan 200.000 đồng/lần.
Đức Trung