Người phụ nữ xinh đẹp bị ‘biến dạng’
Mở điện thoại cho chúng tôi xem hình ảnh người vợ xinh đẹp, khỏe mạnh chỉ cách đây ít ngày còn tràn ngập hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình, anh Vũ Công Hùng chồng chị Nguyễn Thị Thuận với đôi mắt ầng ậc nước, nói ngắt quãng: Trước buổi sáng “định mệnh” ngày 2/7, đến điều trị tại Thẩm mỹ trị liệu - Trung tâm đào tạo thẩm mỹ công nghệ cao MELIZΛ, vợ tôi hoàn toàn khỏe mạnh không có dấu hiệu gì bất thường về sức khỏe.
Vợ chồng lấy nhau 14 năm, không có bệnh tật gì hiểm nghèo, nhưng nay thì ra nông nỗi này – anh Hùng, nghẹn ngào nói về tình trạng của chị Thuận: Khuôn mặt “biến dạng” hoàn toàn do não bị phù lề, cơ thể sưng phù, bàn chân bên trái 5 ngón đã bị tím đen… tai họa bất ngờ khiến tôi bên “bờ vực” mất vợ, con trai mất mẹ!

Chị Nguyễn Thị Thuận trước (ngày 2/7/2025) khỏe mạnh, vui vẻ bên gia đình. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Anh Hùng lau giọt nước mắt trên khuôn mặt đen sạm, hốc hác vì đã gần 2 tuần mất ngủ, tiếp lời với tâm trạng bàng hoàng, đau xót: Chiều ngày 2/7, nhận được điện thoại chủ cơ sở Thẩm mỹ trị liệu - Trung tâm đào tạo thẩm mỹ công nghệ cao MELIZΛ vào lúc 15 giờ 11 phút báo vợ đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương (cũ), anh tức tốc đến nơi đã thấy vợ ngất xỉu, huyết áp tụt và thở khó khăn. Sau đó, Trung tâm tim mạch, làm thủ tục để chuyển vợ anh lên Bệnh viện Bạch Mai vì tình trạng sức khỏe nguy kịch. Đã hai tuần trôi qua, vợ anh sống thực vật, phải chạy tim phổi nhân tạo, lọc máu và đã bị suy thận. Mặc dù được các bác sỹ tận tình điều trị, sử dụng các loại thiết bị, máy móc hiện đại nhưng họ đều nhận định, nguy cơ tử vong 99% và sự sống chỉ được tính bằng giờ nếu rút ống thở.

Bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai nhận định chị Nguyễn Thị Thuận nguy cơ tử vong 99% và sự sống chỉ được tính bằng giờ, nếu rút ống thở. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Sáng ngày 2/7, chị Nguyễn Thị Thuận vẫn hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh khi đi khỏi nhà. Clip: Gia đình cung cấp.
Mong muốn tìm ra nguyên nhân
Ngay từ khi đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, điều mong muốn nhất của gia đình chị Nguyễn Thị Thuận là biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng nguy kịch khi điều trị tại cơ sở Thẩm mỹ trị liệu - Trung tâm đào tạo thẩm mỹ công nghệ cao MELIZΛ. Chủ cơ sở đã làm thủ thuật và bơm chất gì vào cơ thể của chị Thuận, để các bác sỹ có phương pháp điều trị hiệu quả, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Trong khi, chị Thuận “thập tử, nhất sinh” chủ cơ sở đã khẳng định với gia đình, bệnh viện và cơ quan Công an phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng chỉ điều trị thẩm mỹ trị liệu, không tiêm bất kỳ thứ gì vào cơ thể.

Cơ sở Thẩm mỹ trị liệu - Trung tâm đào tạo thẩm mỹ công nghệ cao MELIZΛ nơi chị Nguyễn Thị Thuận đến điều trị. Ảnh: Phạm Hoàng.
Anh Phạm Duy Hiển, Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, xác nhận: Chị Nguyễn Thị Thuận cấp cứu tại bệnh viện vào thời gian 15 giờ 4 phút (ngày 2/7/2025) được người bạn Nguyễn Thị Tuyền đưa đến. Chị Thuận trong tình trạng mệt, huyết áp tụt chỉ số đo được 80/50 mmHg. Đến thời gian 16 giờ 11 phút, chị Nguyễn Thị Thuận được chuyển vào Trung tâm tim mạch, khi vào trong tình trạng: Hạ huyết áp – cơn đau thắt ngực, thuyên tắc phổi, viêm cơm tim.
Tại Trung tâm tim mạch, quá trình bệnh lý và diễn biến làm sàng, ghi: Bệnh nhân tiêm làm đầy vùng ngực 2 bên (không rõ tiêm gì). Sau tiêm 2 năm, xuất hiện các khối nhỏ tại ngực, vị trí tiêm (theo lời gia đình kể). Sáng cùng ngày, Bệnh nhân thực hiện hút, xả các khối tại ngực trái bằng kim – bơm tiêm, sau xuất hiện mệt mỏi nhiều, đau ngực, khó thở nhiều, vã mồ hôi (không rõ xử lý ngoại viện) dẫn đến vào viện. Qua quá trình khám: Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc chậm; còn đau tức ngực, khó thở nhẹ. Môi nhợt, da chi nhợt, tim đều tần số 100l/p… Vùng ngực trái nhiều nốt chọc kim, bầm tím không chảy máu, sờ nắn có các khối nhỏ 2,3 cm. Đến 17 giờ 50 phút, chị Nguyễn Thị Thuận được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai, TP Hà Nội.

Bệnh án của Bệnh viện Đa khoa Hải Dương ghi: Vùng ngực trái nhiều nốt chọc kim, bầm tím không chảy máu, sờ nắn có các khối nhỏ 2,3 cm. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Đến nay, chị Nguyễn Thị Thuận tình trạng bệnh tình ngày càng nguy kịch phải chạy tim, phổi nhân tạo và chết não. Sự sống hết sức mong manh, gia đình rất đau xót, mong muốn cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.