| Hotline: 0983.970.780

Giáo hoàng làm việc cho đến phút lâm chung

Thứ Ba 22/04/2025 , 09:34 (GMT+7)

Sau hơn 5 tuần nằm viện vì viêm phổi kép, các bác sĩ đã đề nghị Giáo hoàng Francis nghỉ ngơi thêm 2 tháng, nhưng ông vẫn tiếp tục làm việc đến phút cuối.

Giáo hoàng vẫy tay chào các hồng y khi ông bất ngờ xuất hiện tại Quảng trường Thánh Peter hôm 13/4. Ảnh: USA Today.

Giáo hoàng vẫy tay chào các hồng y khi ông bất ngờ xuất hiện tại Quảng trường Thánh Peter hôm 13/4. Ảnh: USA Today.

Vào ngày Chủ nhật Phục sinh, một ngày trước khi qua đời ở tuổi 88, Giáo hoàng Francis đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ tháng 2, tiến vào Quảng trường Thánh Peter trước sự cổ vũ của đám đông.

Và lần thứ hai kể từ khi rời bệnh viện vào ngày 23/3, Giáo hoàng cũng đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo nước ngoài hôm 20/4, tiếp đón Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trong một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.

"Tôi rất vui khi được gặp Giáo hoàng ngày hôm qua, mặc dù rõ ràng ông ấy đang ốm nặng", ông Vance viết trên X. "Cầu Chúa cho linh hồn ông được yên nghỉ".

Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic và gia đình ông cũng đã có một cuộc gặp ngắn với Giáo hoàng Francis trong ngày 20/4.

"Đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng vô cùng xúc động, một cuộc gặp gỡ của lòng tốt, những nụ cười và phước lành", ông Plenkovic cho biết hôm 21/4.

Đối với một người đang hồi phục sau một cơn bạo bệnh kéo dài, Giáo hoàng dường như đã làm việc quá sức.

Hồng Y Michael Czerny, một quan chức cấp cao của Vatican thân cận với Giáo hoàng, cho biết rằng ông không nghĩ rằng Giáo hoàng đã cố làm việc một cách vô trách nhiệm, và ông cần phải vận động.

"Nghỉ ngơi tuyệt đối không phải là cách hồi phục", ông Czerny nói. "Ông ấy đã cân bằng thời gian dưỡng bệnh với công việc của Giám mục Roma."

Hồng y Czerny cho biết Giáo hoàng đã tận tụy với trong việc lãnh đạo người Công giáo trên thế giới.

Austen Ivereigh, một người viết tiểu sử của Giáo hoàng Francis, cho biết Giáo hoàng "đã lắng nghe cẩn thận lời khuyên của các bác sĩ nhưng ưu tiên hàng đầu của ngài là công việc phải giải quyết".

Ivereigh cho biết Giáo hoàng Francis là "một bậc thầy về sắp xếp thời gian". "Ông ấy đảm bảo rằng chúng tôi vẫn có một giáo hoàng trong dịp lễ Phục sinh và duy trì các hoạt động xuất hiện trước công chúng đến cuối đời", người viết tiểu sử nói.

Trong thời gian ở bệnh viện, Giáo hoàng đã phải đối mặt với căn bệnh hô hấp nghiêm trọng, mà các bác sĩ sau đó cho rằng đã suýt khiến ông tử vong. Vatican cho biết vào tối 21/4 rằng Giáo hoàng đã qua đời vì đột quỵ và sau đó là ngừng tim không thể phục hồi.

Hồng Y Kevin Farrell, thông báo về sự ra đi của Giáo hoàng trên kênh truyền hình của Vatican, cho biết Giáo hoàng đã qua đời lúc 7h35 sáng giờ địa phương (tức 12h35 ngày 21/4 giờ Hà Nội).

Sau khi trở về từ bệnh viện, Giáo hoàng đã được một y tá chăm sóc 24/7, Vatican cho biết. Giáo hoàng phải thở oxy cả đêm, và vào ban ngày khi cần thiết.

Trong thời gian ở bệnh viện, Giáo hoàng cũng sử dụng mặt nạ thở để giúp đưa không khí vào phổi. Ông không còn sử dụng hệ thống này sau khi rời bệnh viện, Vatican cho biết.

Trong lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của mình hôm 20/4, Giáo hoàng chỉ nói một vài lời, chúc một lễ Phục sinh hạnh phúc bằng giọng khàn khàn cho khoảng 35.000 người tụ tập tại Quảng trường Thánh Peter.

Trong một thông điệp Phục sinh truyền thống, được đọc bởi một phụ tá, Giáo hoàng kêu gọi một lệnh ngừng bắn ở Gaza, gọi tình hình nhân đạo ở vùng đất này là "đáng trách". Giáo hoàng cũng kêu gọi nhóm chiến binh Hamas thả các con tin còn lại và lên án điều mà ngài nói là một xu hướng "đáng lo ngại" của chủ nghĩa bài Do Thái trên thế giới.

Cha Gabriel Romanelli từ giáo xứ Gaza nói với Vatican News: "Giáo hoàng đã gọi cho chúng tôi lần cuối vào tối 19/4, ngay trước Đêm Phục sinh, trong khi chúng tôi đang cầu nguyện. Giáo hoàng nói với chúng tôi rằng ông ấy đang cầu nguyện cho chúng tôi, ông ấy chúc phúc cho chúng tôi, và ông ấy cảm ơn chúng tôi vì những lời cầu nguyện của chúng tôi đã giúp ông phục hồi".

Khi diễu hành tại Quảng trường Thánh Peter trên chiếc chuyên xa của mình hôm 22/4, mọi người xếp hàng dọc các lối đi để đến gần ngài, nhiều người giơ cao quốc kỳ và hô to "viva il papa!" (Giáo hoàng muôn năm!). Một số người đưa trẻ em đến để được ông ban phước.

Xem thêm
Israel tấn công trả đũa nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 26/10 tuyên bố đã tiến hành ‘các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự’ ở Iran.

Tổng thống Putin xác nhận việc sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/11 xác nhận quyết định cho phép bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới.

Tìm kiếm cơ chế tài chính cho Hiệp định bảo tồn đa dạng sinh học biển

Hiệp định về Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển tại các khu vực ngoài quyền tài phán quốc gia (BBNJ) là bước ngoặt trong quản trị biển quốc tế.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.