| Hotline: 0983.970.780

Giải cứu nạn nhân nghi bị lừa sang Thái Lan bán nội tạng

Thứ Sáu 15/09/2023 , 17:56 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ Phòng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa giải cứu nạn nhân bị lừa qua Thái Lan bán nội tạng.

Nạn nhân D. cho rằng mình bị lừa sang Thái Lan bán nội tạng với giá 1 tỷ đồng. Ảnh: BP cung cấp.

Nạn nhân D. cho rằng mình bị lừa sang Thái Lan bán nội tạng với giá 1 tỷ đồng. Ảnh: BP cung cấp.

Vào hồi 6 giờ sáng ngày 14/9, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp nhận thông tin cầu cứu của nạn nhân Nguyễn Đức D., 21 tuổi, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) về việc bị các đối tượng lừa sang Thái Lan làm việc.

Bài liên quan

Tuy nhiên, theo thông tin từ phía nạn nhân, khi đến huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, anh D. nghi ngờ các đối tượng đang tìm cách đưa mình sang Thái Lan bán nội tạng với giá 1 tỷ đồng. Ngay trong đêm 13/9, anh D. đã bỏ trốn và xin tá túc tại cây xăng thuộc huyện Sê Pôn và gửi thông tin về Việt Nam cầu cứu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phối hợp với lực lượng chức năng huyện Sê Pôn, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet giải cứu nạn nhân. Đến khoảng 22 giờ ngày 14/9 nạn nhân đã được đưa về Việt Nam an toàn.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, theo thông tin ban đầu của nạn nhân, các đối tượng tìm cách đưa anh D. sang Thái Lan bán để bán nội tạng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, khai thác thêm để làm rõ vụ việc.

Xem thêm
HĐND TP. Hà Nội ban hành nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

HĐND TP. Hà Nội đã ban hành nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố, tại kỳ họp thứ 22, HĐND Thành phố.

Rừng Cần Giờ - Nửa thế kỷ hồi sinh

Ngồi trên chiếc ca nô của lực lượng kiểm lâm, lướt trên sông Lòng Tàu mềm như dải lụa, len lỏi giữa những cánh rừng ngập mặn, tôi thầm thốt lên: 'Đúng là kỳ tích'.