Bên nhau chưa đủ, họ còn tìm đủ cách thức để kiểm soát bạn đời (Ảnh minh họa)
Lấy được người mình yêu rồi, họ vẫn chưa yên tâm. Theo sát từng bước đi, việc làm, bạn bè, đối tác, thậm chí kiểm soát cả mail, blog… của người bạn đời, họ nghĩ rằng như vậy sẽ giữ được tình yêu của vợ (chồng)...
Cưới nhau xong, Hà Giang (kế toán của một Cty Xuất nhập khẩu) có bầu luôn. Dũng, chồng cô mừng lắm. Lấy cớ Giang yếu, và để bảo đảm an toàn cho “bé con”, Dũng tình nguyện ngày bốn lần đưa đón vợ đi làm. Có hôm Giang thèm ăn sữa chua nếp cẩm, Dũng phải đi xa đến 4-5 cây số để mua cho vợ. Giang thấy thế lấy làm hạnh phúc lắm. Trước Dũng, cũng có vài ba chàng trai theo đuổi Giang, nhưng anh lọt được vào “mắt xanh” của mẹ cô vì tính chăm chỉ.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu Dũng không “tình nguyện” nghỉ việc ở nhà chăm sóc vợ, con. Dũng cho rằng, một suất lương của vợ đủ để duy trì gia đình. Cho nên, thay vì việc phải thuê osin chăm sóc con, vừa không an tâm, vừa tốn kém, anh sẽ tự làm lấy. Anh cũng nhận phần đưa đón vợ, đi chợ, làm việc nhà. Nghe hơi kỳ, nhưng vì thương con nên Giang cũng đồng ý.
Ở nhà, song Dũng lúc nào cũng canh cánh lo cô vợ trẻ trung, lại là “gái một con…” bị ai “nẫng” mất. Giang đi chợ, đi shopping, thăm thú gia đình, họ hàng cũng phải chờ chồng chở đi. Liên hoan ở cơ quan, Dũng cũng tìm cách đi cùng hoặc cản vợ tham gia.
“Hai vợ chồng thêm đứa con là bốn”, áp lực công việc và sức ép kiếm tiền khiến Giang trở nên cáu bẳn. Cô dần không muốn nói chuyện, chia sẻ với ai, nhất là với chồng. Đặc biệt chuyện chăn gối càng không hứng thú. Dũng không tìm hiểu nguyên nhân vì sao mà lại cho rằng vợ mình “có vấn đề”, hay lại có “người đàn ông nào khác” nên càng tăng cường giám sát vợ hơn. Anh thường xuyên gọi điện cho vợ vào giờ làm việc, đến cơ quan xem cô có ở đó thật không... Giang cảm thấy mệt mỏi vì những nghi ngờ của chồng. Đã có lúc Giang muốn li dị với anh.
Làm nghề viết, Hùng có nhiều mối quan hệ và thường xuyên phải làm việc về đêm. Với tâm hồn nghệ sĩ, không hiểu sao anh có thể hợp và lấy một cô vợ là dân IT, vốn khô khan và hơi máy móc. Hương, vợ Hùng biết là khó “quản” chồng theo giờ giấc, lại không thể lúc nào cũng chạy theo anh đến quán cà phê hay quán nhậu. Với chuyên môn sẵn có của mình, cô âm thầm cài đặt một phần mềm trong máy tính của anh. Để nếu cần, cô có thể “vào” và kiểm soát được những gì anh viết. Thậm chí, cô còn biết được password email, blog của chồng. Nếu có gì “khả nghi” là phải “ra tay” ngay.
Hương cho biết, tôi không cần làm gì ầm ĩ, chỉ cần thi thoảng nhắc nhở: “Tối qua anh mơ thấy cô nào đấy. Ôm vợ mà mồm nói nhầm. Thế nào anh ấy cũng có tật giật mình. Có lần tôi còn “lôi” ra cả một đoạn dài anh ấy chat với cô gái nào đó. Anh không cãi được gì”.
Hả hê với “chiến thắng” của mình sau mỗi lần bóc mẽ chồng, Hương không biết rằng Hùng cảm thấy mình bị xúc phạm. Bởi anh cho rằng mình là người đứng đắn, yêu vợ, thương con. Hơn nữa, đã là vợ chồng thì phải tin nhau chứ. Những mối quan hệ của anh trong cuộc sống cũng như trên internet chỉ vì công việc mà thôi.
Cái gì cũng nên có giới hạn của nó, cả sự ghen tuông và nghi ngờ cũng vậy. Chúng chỉ nên là gia vị cho tình yêu vợ chồng thêm phần thi vị, từ ấy biết cách yêu thương và trân trọng người ấy hơn.
Giống như lời tâm sự của anh Văn (nhân viên bảo hiểm): “Tôi sẽ chẳng thể chịu được nếu vợ chồng lúc nào cũng đầm ấm, vui vẻ. Lâu lâu không có gì cãi nhau tôi phải “gây chuyện” một chút. Để thấy rằng, sau những khúc mắc, mâu thuẫn, vợ chồng sẽ yêu nhau hơn”.