| Hotline: 0983.970.780

Dùng chó berger Đức đuổi đàn voọc quý hiếm tràn về bản cắn người

Thứ Sáu 28/08/2020 , 11:56 (GMT+7)

Chính quyền địa phương đề nghị dùng chó berger Đức để xua đuổi đàn voọc đen gáy trắng quý hiếm quay trở lại rừng trước thời điểm học sinh chuẩn bị vào năm học mới.

Một con voọc đen gáy trắng trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Phan Vĩnh.

Một con voọc đen gáy trắng trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Phan Vĩnh.

Ngày 28/8, ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, địa phương đã có văn bản đề nghị hỗ trợ xua đuổi động vật hoang dã gây thương tích người dân.

Theo đó để đảm bảo an toàn cho người đi đường, cũng như học sinh quay lại trường học chuẩn bị năm học mới, UBND huyện Hướng Hóa đề nghị Bộ đội Biên phòng Quảng Trị hỗ trợ, dùng chó berger nghiệp vụ để xua đuổi đàn voọc gáy trắng dữ tợn quay trở lại rừng, vì theo ý kiến của các chuyên gia loài voọc này rất sợ chó berger.

Thời gian gần đây, tại vùng rừng núi tự nhiên thuộc địa bàn bản Cha Ly và Sê Pu, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xuất đàn voọc đen gáy trắng (hay còn gọi là voọc Hà Tĩnh) khoảng từ 3-4 con, có màu đen, trọng lượng từ 6-8 kg. Trong đó, có một con thường xuyên xuống ven đường Hồ Chí Minh nhánh Tây rượt đuổi, cắn trọng thương 3 người trên địa bàn xã Hướng Lập.

Trước tình hình này, chính quyền xã Hướng Lập đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hướng Lập, Trạm Kiểm lâm Hướng Lập và các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động người dân cảnh giác và tham gia trực gác, xua đuổi đàn voọc quay trở lại rừng.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền xã này đã đề xuất 2 phương án là “bắn súng chỉ thiên” và “thuê chuyên gia bắn thuốc mê bắt để thả lại vào trong rừng sâu, xa khu vực dân cư sinh sống”. Tuy nhiên, theo một số người có kinh nghiệm, 2 phương án mà xã Hướng Lập đề xuất không khả quan.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.