Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng tri ân khách hàng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngày 10/12/2025, Công ty Nhiệt điện Mông Dương phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tổ chức "Tuần lễ hồng EVN" lần thứ XI với tinh thần sẻ chia nhân văn, lan tỏa thông điệp ấm áp "Vạn trái tim, một tấm lòng".
CBCNV Công ty đăng ký hiến máu hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI. Ảnh: Lan Anh.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần bổ sung lượng máu dự trữ cho ngành y tế, đặc biệt vào thời điểm cuối năm - khi nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị thường tăng cao.
Với nhận thức rõ ràng về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, đông đảo cán bộ, đảng viên đoàn viên và người lao động của Công ty đã chủ động, nhiệt tình hưởng ứng, tạo không khí sôi nổi, đầy tinh thần trách nhiệm.
Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực tổ chức hiến máu đã rộn ràng, từng bước quy trình được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn cẩn trọng, chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia. Các tình nguyện viên đều được khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe, thực hiện lấy máu theo đúng quy định chuyên môn.
Từ nụ cười ấm áp sau mỗi lần kim chạm tay đến ánh mắt phấn khởi khi cầm trên tay giấy chứng nhận hiến máu… tất cả đã tạo nên một bức tranh đẹp về lòng nhân ái của tập thể người lao động Công ty.
Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp. Ảnh: Lan Anh.
Kết quả chương trình, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã trao đi 79 đơn vị máu. Đây không chỉ là những giọt máu quý giá giúp cứu chữa người bệnh mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, thấm đượm nét văn hóa của Công ty Nhiệt điện Mông Dương nói riêng và EVN nói chung.
Không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, "Tuần lễ hồng EVN" đã trở thành điểm nhấn văn hóa của đơn vị, góp phần xây dựng hình ảnh người lao động ngành Điện giàu lòng nhân ái, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.
Với phương châm "Vạn trái tim, một tấm lòng", chương trình tiếp tục khẳng định tinh thần cống hiến, sẻ chia của tập thể Công ty - những con người luôn sẵn sàng trao đi hi vọng, góp phần thắp sáng niềm tin cho những bệnh nhân đang cần máu để duy trì sự sống.














![Chuyện anh Sương làm giàu ở Đồng Chum: [Bài 3] Trồng rừng cho đời cháu hưởng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/12/03/4509-dsc_9043_1-074421_628.jpg)
