| Hotline: 0983.970.780

Đau khổ vì yêu người "ba hoa, háo sắc"

Thứ Ba 28/04/2009 , 10:05 (GMT+7)

Cô Dạ Hương mến! Cháu cảm thấy rất yêu anh nhưng không hiểu sao ai cũng nói anh chỉ giỏi ba hoa, khoác lác, và háo sắc...

Cô Dạ Hương mến!

Năm nay cháu 27 tuổi, gần đây cháu có quen và làm việc cùng cơ quan với 1 người (gần 1 năm). Cháu không biết đó có phải là tình yêu mà cháu đã dành cho anh ấy hay không. Khi gặp anh cháu rất lúng túng bối rối, khi không gặp anh thì cháu lại rất nhớ, mỗi lần bệnh và phát sảng cháu lại gọi tên anh ấy trìu mến và tự an ủi rằng anh đang ở bên cạnh để bệnh tình được bớt đau đớn hơn. Chẳng lẽ gặp chưa lâu mà cháu lại say mê anh ấy đến thế sao?

Còn anh ấy, cháu cảm thấy anh ấy vừa quen vừa lạ, vừa gần gũi vừa xa vời. Không biết anh ấy nghĩ gì về cháu. Đôi lúc anh nói cháu xấu xí, lại có lúc nói "em có xấu đâu". Lời lẽ lấp lửng bóng gió của anh luôn khiến cháu hồ nghi không biết nên vui hay buồn? Nhiều đêm không ngủ được vì đau khổ giằng xé, cháu nhớ cậu của cháu nói anh đi với những cô gái ăn mặc "tươi mát" và âu yếm nhau trong phòng.

Hồi mới nghe cháu thấy như sét đánh bên tai và đã ngồi khóc tại chỗ nức nở. Cậu cháu nói "nó biết tao là cậu mầy vậy mà thấy tao nó vẫn thản nhiên tán gái. Mầy thương nó cậu không ép mầy chớ cái thằng nầy không tin tưởng được". Cả nhà cháu cũng nhận xét sau lần gặp đầu tiên, rằng anh ấy không đáng tin, chỉ giỏi ba hoa. Cậu còn nói thêm: "Nếu nó thật lòng với mầy thì cứ nhờ người lớn đến nói chuyện".

Mặc dù tình cảm cháu dành cho anh ấy còn nằm trong khuôn phép lễ giáo nhưng cháu không thể không yêu anh ấy. Cháu đang rất mâu thuẫn, rất đau khổ. Trước khi quen biết và yêu, cháu cứ nghĩ anh là người thật thà, tốt bụng và có ý chí với tương lai, bởi anh trưởng thành trong gia cảnh khó khăn. Cháu cứ tưởng nếu anh thật lòng thì cháu sẽ dần thuyết phục những người thân (vì cháu biết chuyện hôn nhân của con cái, gia đình cháu luôn có cái nhìn thoáng và biết tôn trọng quyết định của con cái).

Cháu biết làm người là phải chấp nhận thực tế. Cháu là người con gái không tài cũng không sắc. Cháu thực sự không cam tâm khi phải đứng sau cái bóng của anh ấy, cháu làm sao sánh với "các đoá hồng" bên anh ấy. Nói vậy chứ giận thì giận mà thương thì thương, cháu thương anh hơn cả bản thân mình, trong công việc và trong đời tư, bao giờ cháu cũng nghĩ cho anh ấy.

Xin cô cho cháu một lời khuyên.

Cháu: Hoa lục bình (Kiên Giang)

Cháu thân mến!

Thật ra, một người đàn ông không mồm mép, không lẳng lơ, không biết tán gái thì cũng thiếu ma lực của đàn ông. Chỉ có hai típ người thôi, một là làm nhiều nói ít, tận tuỵ, thấu đáo, hai là mồm miệng quảng giao, lanh lợi, háo sắc. Hai kiểu người đều có hai dạng phụ nữ bị thu hút, dĩ nhiên lấy mẫu người thứ nhất thì ấm êm nhưng cũng coi chừng người ta khô khan, còn mẫu người thứ hai thì dào dạt tình cảm nhưng người ấy lại buông thùa, tá lả. Bề nào người phụ nữ cũng cần là nội tướng, chấp nhận, điều chỉnh, lược thao và ít nhiều phải xem đó là cái số của mình.

Cảm giác ban đầu về một con người nó ám ảnh, nó đóng đinh vào trong tình cảm của người ta lắm lắm, nó quá sâu và bất lợi thì thành định kiến. Nhất là người lớn trong nhà cháu đã có cảm nhận về cậu ấy thế thì chắc cậu ta là mẫu người thứ hai rồi. Nên xem lại sự thiếu nghiêm túc của cậu ta với mình, quan trọng là những ví dụ của cậu cháu đơn cử.

Có thể vì cậu ấy chưa dự định gì sâu sắc với mình, cũng có thể cậu ấy là người cưới vợ chơi chơi thôi, như thói quen, như nghĩa vụ, như nhiều người làm cho qua loa một việc không đừng được. Cháu đừng quá mê ly mà thiếu lý trí. Cần một thời gian nữa cháu mới biết người đó yêu hay chớm chơ với mình.

Có người luỵ chồng, nếu cái số mình trung bình tài năng và trung bình nhan sắc thì rất dễ mê tơi một anh chồng bóng bẩy, ba hoa, trai gái. Đó là sự bí ẩn của bù trừ, ai thiếu cái gì thì muốn có cái đó, cháu chân chỉ nên cháu cần một người màu mè, thế thôi. Cháu không có lỗi khi yêu một người như vậy, cậu ấy cũng không thể hứa sẽ chung tình được suốt đời. Quan trọng là cháu dám lấy một người như vậy hay không và có cao tay ấn để "trị" cậu ta không.

Bình tĩnh, đừng quá xuống nước, đừng tự biến mình nhỏ đi, rồi cháu sẽ biết mình quyết định thế nào là sáng suốt.

Xem thêm
Sai lầm dinh dưỡng tạo cơ chế phát sinh tế bào ung thư

Sai lầm dinh dưỡng được các nhà khoa học xác định là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các loại bệnh ung thư trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng hiện nay.

Hạnh phúc tuổi trẻ giữa dòng xoáy mưu cầu vật chất

Hạnh phúc tuổi trẻ không phải nháo nhào với danh lợi sôi sục, đó là thông điệp mà triết gia Jiddu Krishnamurti nhắn nhủ chân thành cho những công dân toàn cầu hôm nay.

Hôn nhân xếp đặt có thực sự tiềm ẩn bất ổn vợ chồng?

Hôn nhân xếp đặt từ cha mẹ khiến không ít người con đối diện nhiều áp lực và nhiều hoài nghi về giá trị hạnh phúc đích thực trong xã hội hiện đại.

Máu nhiễm mỡ và hệ lụy từ lối sống không kiểm soát

Máu nhiễm mỡ diễn ra âm thầm nhưng lại phát sinh nhiều biến chứng khó lường, nếu mỗi người không có ý thức phòng ngừa trong ăn uống và sinh hoạt.

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất