Cô kính mến!
Lý ra lá thư này đã thỏa đáng khi cháu đã hỏi một luật sư. Nhưng vấn đề không chỉ thuộc về luật pháp mà nó nhạy cảm, tế nhị nữa cô.
Bố chồng cháu hai lần vợ. Chồng cháu là một trong hai đứa con riêng của bố. Dì của chồng cháu cũng có con riêng. Hai người lại không có con chung.
Để tiện cho cuộc sống về sau, vợ chồng cháu khi còn làm ăn ở nước ngoài đã nhờ bố đứng tên cho một căn hộ ở thị xã tỉnh nhà. Căn hộ mặt tiền, mấy năm nay cho thuê, tiền ấy vợ chồng con cái cháu trang trải cho chuyện đi và về nước thăm bố mẹ.
Đến lúc bố muốn sang tên lại cho vợ chồng cháu. Nhưng khi ấy chỉ có chồng cháu về (về trước để thu xếp cho vợ con về luôn). Thực sự vợ sau của bố đã từ chối tài sản nên trên sổ đỏ căn nhà, chỉ có bố đứng tên. Nay bố cho tặng con thì hợp lý với pháp luật và cũng không mất tiền với chỗ trước bạ.
Lý là vậy nhưng đến khi làm, một công chứng viên đã bảo bố phải đưa vợ trong giấy hôn thú lên công chứng phòng khi bà ấy nghĩ lại và kiện cáo. Bố nghe có lý, dì ấy đã có mặt và ký tên vào tài sản cho tặng. Ra phòng thuế, họ bảo nếu vậy thì bố cháu phải đóng thuế phần người cho không phải là mẹ ruột. Tiền thuế rất cao cô ạ. Hồ sơ còn vất trong tủ.
Chúng cháu về nước sống, lúc này mới thực sự cần được sang tên căn hộ thực ra là của mình. Nhưng vợ sau của bố tức vì bà đã từ chối tài sản mà bố vẫn kéo bà lên công chứng cho tặng, giờ bà ì ra không ký hủy hồ sơ kia nữa.
Chuyện ấy đâm ra làm lục đục gia đình bố mà cũng làm rắc rối quan hệ của vợ chồng cháu với vợ sau của bố. Trước đây mẹ cháu sống với chị gái cháu, nay chồng cháu về nước, mẹ phải sống với con trai. Mẹ chồng bảo bà ấy, tức vợ hiện tại của bố giở chứng phá chơi. Chúng cháu không nghĩ vậy. Nhưng chuyện bỗng dưng căng thẳng không đâu.
Cháu là dâu, mẹ chồng là mẹ ruột của chồng, vợ sau của bố quan hệ với cháu rất tốt. Nay chả lẽ vì mẹ chồng sắp về ở chung mà cháu thiên lệch sao? Cháu biết bà ấy không phá, bà chỉ chống vợ cũ của chồng hay kéo con cái vào hùa, thế thôi. Cháu phải làm sao trong cảnh mẹ chồng và mẹ sau của chồng, làm sao để êm thấm và việc cho tặng trót lọt đây cô.
--------------------
Cháu thân mến!
Chắc luật sư đã trả lời cháu về việc có nên đưa bà vợ sau của bố lên công chứng để ký cho tặng cái nhà mà bà ấy đã từ chối tài sản. Cô không là luật sư cô cũng hiểu, đã từ chối để bố đứng tên giúp chúng cháu căn nhà thì bà ấy lấy quyền gì mà kiện cáo khi bố cho tặng các cháu (thực ra là trả lại cho người mua nó quyền sở hữu căn nhà)?
Cô nghĩ, thói thường, bố đã đưa vợ hiện tại không liên quan đến căn nhà lên phòng công chứng, thuế trước bạ bắt đóng thuế, thì việc hủy hồ sơ để làm lại cho đúng là hợp lẽ. Người vợ của bố nếu không mắc mứu gì thì bà sẽ đi hủy chữ ký lần trước và bố làm lại hồ sơ chỉ có bố và chồng cháu.
Ở đây nảy sinh việc các cháu nuôi mẹ, tức là người cũ của bố về gần với bố và người vợ hiện tại ấy. Có lẽ trước đây hai bà khó nhìn mặt nhau chăng? Và người cũ ăn hiếp người mới, chuyện nhà đất hóa thành chuyện quá khứ và hiện tại của bố, không ra làm sao cả.
Cháu là phụ nữ, cháu đã về nước, cháu nghĩa vụ với vợ cũ của bố nhưng về mặt quan hệ tự nhiên, cháu gần với vợ hiện tại của bố hơn, đúng không? Nghĩa là chồng cháu có thể bực dì ghẻ tự dưng phụng phịu, không muốn con chồng đứng tên căn nhà của nó một cách suôn sẻ thì cháu, “người dưng nước lã”, cháu nên cậy chỗ thân thiết với dì mà làm cho việc được trơn tru.
Rồi chuyện sang tên sẽ xong, dì không trì hoãn làm chi. Nhưng chuyện “trên đe dưới búa” của cháu mới là lâu dài, rắc rối. Hãy văn minh trong mối quan hệ lùng nhùng này, hãy công tâm và dĩ nhiên, phần công xá, chu toàn thuộc về cháu: Mẹ ruột của chồng và mẹ sau của chồng, cháu đi làn giữa, cháu là ánh sáng mà cũng là tấm đệm giữa hai người phụ nữ ấy.
Mọi chuyện sẽ rối nếu mình cứ khuấy đảo nó nên. Cháu cầm trịch trong nhà mình riêng về cách xử sự này đi. Rồi bố sẽ cảm nhận được, mẹ chồng tâm phục khẩu phục và dì sau sẽ cảm động, cảm ơn. Không hề gì, đàn bà phức tạp thì sẽ có đàn bà cao tay và thấu đáo hóa giải, cứ thế mà sống nhá.