| Hotline: 0983.970.780

Đà Lạt: Giới buôn "mộ gió" làm mưa làm gió

Thứ Tư 01/04/2009 , 08:15 (GMT+7)

Qua khảo sát, trên địa bàn Đà Lạt, giá một ngôi "mộ gió" chưa xây cất (chỉ là khoảnh đất trống) thấp nhất là 4 triệu đồng đối với mộ chiếc và khoảng 7 – 8 triệu đồng/mộ đôi...

Một ngôi mộ gió như thế này được bán với giá vài chục triệu đồng! Tiền này rơi vào túi ai?

Tại TP Đà Lạt, hiện có đến vài nghìn ngôi "mộ gió" xen kẽ trong rừng đặc dụng Đà Lạt. Ông Bùi Trung Đường – GĐ Cty Quản lý công trình đô thị (QLCTĐT) Đà Lạt thừa nhận nạn sang nhượng, buôn bán, xí phần "mộ gió" diễn ra ngày một nghiêm trọng.

Tại các nghĩa trang do Cty này quản lý, hiện có trên 2.000 ngôi "mộ gió" xí phần, không kể các ngôi mộ được quy hoạch cho “hậu sự” của các đối tượng trên địa bàn Đà Lạt.

Tại nghĩa trang Du Sinh (do Cty QLCTĐT Đà Lạt quản lý), diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm do việc nhân viên quản trang tự ý di dời cột mốc nghĩa trang để lập "mộ gió" lên đến 2.000m2. Ngoài ra, các quản trang viên còn “sơ ý” khiến cho các đối tượng bên ngoài vào tự ý lấn chiếm đến 2,2ha rừng để lập "mộ gió" sau đó buôn bán lại. Số "mộ gió" tại nghĩa trang Du Sinh hiện lên đến trên 1.000 mộ.

Tại nghĩa trang Thánh Mẫu, cũng do Cty QLCTĐT Đà Lạt quản lý, ông Nguyễn Quang Hiền là một “nhà thầu xây dựng” nổi tiếng đã lập xây và bán hàng trăm ngôi "mộ gió" để trục lợi cá nhân!

Qua khảo sát, trên địa bàn Đà Lạt, giá một ngôi "mộ gió" chưa xây cất (chỉ là khoảnh đất trống) thấp nhất là 4 triệu đồng đối với mộ chiếc và khoảng 7 – 8 triệu đồng/mộ đôi. Và tuỳ theo vị trí và tuỳ theo mức độ xây cất, giá một ngôi một gió có thể lên đến 30 – 50 triệu đồng. Bà H (đề nghị viết tắt tên) ở đường Nhà Chung (phường 3, Đà Lạt) cho biết: Gia đình bà phải trả cho quản trang viên Thánh Mẫu 37 triệu đồng cho 4 phần mộ. Còn tại nghĩa trang Thánh Mẫu, lại xảy ra tình trạng dở khóc dở cười là có không ít ngôi mộ gió bị bán đến hai lần.

Bà Nguyễn Thị Lan ở số 5 Mê Linh, phường 9, Đà Lạt có con trai mất, người nhà gọi thợ xây vào nghĩa trang Thái Phiên để xây cất thì bị quản trang viên là ông Nguyễn Đức Lợi ngăn chặn quyết liệt. Trong lúc tang gia bối rối, buộc bà Lan phải đồng ý cho ông quản trang viên này nhận xây mộ với giá 23 triệu đồng. Thế nhưng vẫn chưa hết, ngay sau nhận được sự “đồng ý” của gia đình, ông Lợi còn tìm cách “gạ gẫm” con rể bà Lan ký thêm một hợp đồng xây mộ khác với giá 35,5 triệu đồng. “Sao lại có chuyện lạ đời xảy ra như thế này: Một người chết mà lại có đến hai hợp đồng xây mộ chỉ trong vòng 6 ngày?” – bà Lan than thở!

Xem thêm

Bình luận mới nhất