| Hotline: 0983.970.780

Cuộc hôn nhân 15 năm hạnh phúc và 'bóng đen' xuất hiện

Thứ Ba 18/01/2022 , 21:47 (GMT+7)

Người phụ nữ này quen từ mối quan hệ công việc của chồng cháu. Cô này gần như là đồng nghiệp của anh ấy và bạn bè của anh.

Cô kính mến!

Người phụ nữ này quen từ mối quan hệ công việc của chồng cháu. Anh là người xê dịch và quan hệ rộng. Cô này gần như là đồng nghiệp của anh ấy và bạn bè của anh.

Chồng cháu có lệ là hay đưa bạn về nhà ăn uống cho vệ sinh, cho tiết kiệm nhưng bạn của vợ ít, nên vợ có thể vi vu shopping, đi ăn hiệu, thậm chí đi các sàn nhảy lành mạnh, không sao cả. Anh ấy tin và yêu vợ nên nhịp sống của chúng cháu từ khi cưới đến nay đã 15 năm, đều như vậy.

Cháu muốn nói về cô bạn mà chồng cháu và nhóm bạn mới giới thiệu với cháu. Chỉ mới lần thứ ba đưa về trong 2 năm, do đại dịch. Những lần trước của năm ngoái, cháu không để ý lắm, vì nhóm của anh ấy đông, tới vài chục bạn hữu nam nhiều hơn nữ, mỗi lần anh báo cho anh tiếp bạn nghen, thì y rằng là chỉ 5 hoặc 7 người, ngồi vừa cái bàn ở ban công nhà cháu.

Lần mới đây nhất, người phụ nữ ngăm đen có đồng tiền hai bên má này khiến cháu bận tâm. Là vì cô ấy tầm tuổi cháu, tự giới thiệu là mẹ đơn thân, xông xáo. Cháu quan tâm là vì sau khi cô ấy về rồi, bốn ông đàn ông ngồi lại và nói rất rôm rả về đời tư của cô ta. Nào là đã từng làm baby-sweet với ai đó, nào là không phải đơn thân mà là vợ không chính thức của ai đó, nào là giờ thì cũng không chính thức với ai đó nữa…

Khi bạn của chồng về hết, cháu ngồi xuống và truy vấn anh ấy. Sao có thể thân mới một người có lai lịch xám đen như vậy, sao vẫn chuốc nhau chúc nhau khen nhau mà sau lưng thì các ông lại miệt thị người ta như vậy, sao có thể bắt vợ phục vụ một trong những người mà anh biết chắc là phức tạp, không thể nói là đức hạnh được? Nói qua nói lại rồi vợ chồng cãi nhau tưng bừng trước mặt hai con, không ra làm sao. Anh ấy nói cháu ghen, cháu ghen với hai cái lúm đồng tiền của cô ta!

Haha cô, coi thường nhau đến thế là cùng cô ạ. Hình như sau 15 năm, đây là quãng hạnh phúc của gia đình cháu có bóng đen, đúng không cô?

---------------------

Cháu thân mến!

Nghe mô tả, thấy vợ chồng cháu có cuộc sống hay. Người vợ trong thư, không phải cổ hủ và ghen bóng gió. Một người vợ chiều chồng nhưng rất chuẩn mực.

Cô hoan nghênh việc tiếp bạn của chồng ở bếp nhà. Thời nay vẫn giữ thói quen ấy coi như có truyền thống. Ăn uống vệ sinh, ăn những món có gu và kiểm soát được việc uống. Cô cũng ít thấy hoặc ít nghe một gia đình hiện đại mà duy trì được nề nếp hiếu khách kiểu chặt chẽ nghiêm trang như vậy.

Nhưng phàm là, đã là bạn thì dù đã cũ thân thiết như anh chị em hoặc là mới tiếp xúc và hứa hẹn sẽ thân thiết, thảy đều có một định dạng mà cả hai vợ chồng phải thuộc: người ta là người ta, là cá thể phức tạp mà mình không sao biết rõ hoặc lường được. Vậy nên mới gọi là bạn, tức là người ngoài và vì thế, mình không can dự vào đời riêng và tính cách của họ được.

Có những phụ nữ khi đánh bạn đồng nghiệp với chồng người, thường rất khinh suất. Ấy là chưa nói đến chuyện người ấy cố ý làm thân trên mức bạn bè, hoặc tệ hơn, chọc ngoáy chơi một khi thấy cô vợ của chủ nhà kém hoặc không dành cho họ cảm tình. Ấy mới là sự khó lường của đàn bà.

Nếu gặp phải một thực khách như vậy, dĩ nhiên vợ nào cũng thấy lấn cấn. Bỏ qua thì ấm ức mà nói tướng lên với chồng thì thành ra mình có ghen bóng ghen gió. Cháu có ghen hai lúm đồng tiền của cô ta không? Nói ghen có lẽ chưa đúng, phải nói là thấy bất an vì hai cái lúm ấy làm ra số phận thiếu chuẩn mực của cô ta.

Trường hợp này nhắc chồng là đúng, mới mời cơm có 3 lần, một người mà các ông không trọng, không nể thì đừng bắt em trọng thị, vậy nhé, bai bai, từ rày đừng muốn em tươi cười hầu cơm cô ta nữa nhé. Cháu có quyền với thực khách của nhà mình mà.

15 năm hôn nhân, hiểu nhau tường tận nhưng cũng là một chặng. Người phụ nữ này không phải nguy cơ, nó nằm ở chỗ cũ, nhàm và muốn có thay đổi. Vậy thì vợ chồng thay đổi cách mà mình cho là hay tuyệt trước nay, bạn vợ ngồi với bạn của chồng, có khi chỉ hai vợ chồng shopping, đi ăn hiệu và đi nhảy…

Cãi nhau về chuyện chưa đáng, có nghĩa là đã có gì đó âm ỉ nên mới bùng lên kỳ quặc vậy. Nhé, cẩn trọng, nhận ra và làm mới lại cuộc sống chính mình. 

Xem thêm
Nga chuẩn bị điều trị ung thư bằng vacxin

Các bệnh nhân đầu tiên sẽ được điều trị bằng vacxin ung thư trong vài tháng tới, theo Alexander Gintsburg, Giám đốc Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh Gamaleya.

Sự thay đổi có dễ với người đã quen môi trường công sở?

Sự thay đổi công việc đang trở thành một mối bận tâm với những ai không còn phù hợp môi trường công sở, trong quá trình tinh gọn bộ máy hành chính.

Chồng thất nghiệp và những thử thách khó lường cho tổ ấm

Chồng thất nghiệp lâu ngày đã hình thành nhiều khó khăn tài chính đòi hỏi sự khéo léo của vợ để vượt qua những mâu thuẫn đe dọa hạnh phúc gia đình.

Rối loạn nhịp tim dự báo về nguy cơ đột tử

Rối loạn nhịp tim có nhiều cấp độ khác nhau, mà một hệ lụy khó lường là dẫn đến nguy cơ đột tử, nếu người bệnh không có được sự hỗ trợ kịp thời.

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất