Theo lãnh đạo UBND xã Mường Bú cho biết: trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 19/9, căn nhà của ông Cà Văn Pò (sinh năm 1981, trú tại bản Cấp, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La) đã bất ngờ bị gió lốc cuốn sập hoàn toàn, khiến gia đình ông rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Tổng tài sản bị thiệt hại ước tính khoảng 95 triệu đồng. Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người.

Các cấp chính quyền và công an xã Mường Bú đã giúp người dân dựng lại mái ấm. Ảnh: Công an xã Mường Bú.
Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng Công an xã Mường Bú đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, động viên và lên phương án hỗ trợ khẩn cấp. Qua bước đầu đánh giá, hộ ông Cà Văn Pò được xác định là hộ cận nghèo của bản, đời sống còn nhiều khó khăn.
Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chính quyền xã Mường Bú đã huy động lực lượng Công an xã, dân quân, đoàn viên thanh niên cùng bà con nhân dân chung tay giúp đỡ. Chỉ sau một ngày, căn nhà mới của gia đình ông Pò đã cơ bản được dựng lại, mái nhà được bó lợp chắc chắn, giúp gia đình sớm có nơi ở ổn định, yên tâm sản xuất.

Sau mấy ngày khẩn trương giúp đỡ, đến nay gia đình ông Cà Văn Pò đã có nhà để ở. Ảnh: Công an xã Mường Bú.
Ông Pò xúc động chia sẻ: “Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền và bà con trong bản thì gia đình tôi không biết xoay sở thế nào. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ chân tình này”.
Hành động thiết thực của Công an xã Mường Bú cùng chính quyền địa phương đã kịp thời giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó, sẻ chia trong cộng đồng.
Đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần “Công an xã vì nhân dân phục vụ”, khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở trong việc bảo đảm an ninh trật tự gắn liền với chăm lo đời sống, an sinh của người dân.