| Hotline: 0983.970.780

Bộ đội Biên phòng Cần Thơ chăm lo đồng bào Khmer dịp Lễ Sene Dolta 2025

Thứ Sáu 19/09/2025 , 18:33 (GMT+7)

Nhân dịp Lễ Sene Dolta, Bộ đội Biên phòng TP. Cần Thơ phối hợp tổ chức tặng quà, khám bệnh miễn phí, chăm lo đời sống cho đồng bào Khmer nghèo trên địa bàn.

Nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2025, sáng 19/9, tại Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Bộ đội Biên phòng TP. Cần Thơ phối hợp Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Tòa án khu vực 8, UBND xã Vĩnh Hải và các nhà hảo tâm tổ chức thăm, tặng quà cho đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Cần Thơ và mạnh thường quân tặng quà cho bà con nghèo tại chương trình. Ảnh: Văn Vũ.

Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Cần Thơ và mạnh thường quân tặng quà cho bà con nghèo tại chương trình. Ảnh: Văn Vũ.

Chương trình đã vận động kinh phí tổ chức “Phiên chợ đặc biệt”, trao 300 đòn bánh tét, 100 phần quà gồm lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm với tổng trị giá 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, lực lượng quân y còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 lượt người dân, góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bà Thạch Thị Quyết, hơn 70 tuổi, xã Vĩnh Hải xúc động cho biết: “Hoàn cảnh tôi neo đơn, cuộc sống khó khăn. Hôm nay được Bộ đội Biên phòng thăm hỏi, tặng quà dịp Lễ Sene Dolta, tôi rất mừng. Món quà không chỉ giúp tôi bớt lo trong những ngày lễ, mà còn làm tôi ấm lòng vì luôn được quan tâm, chăm lo”.

Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Cần Thơ, cho biết, dịp Lễ Sene Dolta năm nay, các đơn vị phối hợp cấp ủy, chính quyền đến thăm, tặng quà chức sắc, người có uy tín trong đồng bào Khmer và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng.

Đại tá Huỳnh Thanh Hùng và ông Lâm Dủ Nhơn, Chủ tịch Công ty xổ số kiến thiết Sóc Trăng tặng quà cho bà con nghèo. Ảnh: Văn Vũ.

Đại tá Huỳnh Thanh Hùng và ông Lâm Dủ Nhơn, Chủ tịch Công ty xổ số kiến thiết Sóc Trăng tặng quà cho bà con nghèo. Ảnh: Văn Vũ.

Những hoạt động này góp phần phát huy vai trò chức sắc, người có uy tín trong công tác bảo vệ biên giới, đồng thời lan tỏa tinh thần “Bộ đội Biên phòng chung tay cùng người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, thắt chặt mối đoàn kết quân dân và tiếp tục tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Xem thêm
Chuyện giảm nghèo ở vùng biên giới: [Bài 2] Làng Nú có đơn xin thoát nghèo

Làng Nú hôm nay đã khoác lên mình màu xanh của cao su, cà phê, của lúa nước. Cái nghèo ngự trị ngàn năm ở làng Nú, giờ chỉ còn là câu chuyện cổ.

Bộ đội Biên phòng Cần Thơ chăm lo đồng bào Khmer dịp Lễ Sene Dolta 2025
Đời sống 1 tháng trước