
3 - 4 ngày nay, trước và sau cơn bão số 5, từ trên nóc nhà xuống các tuyến đường, đồng ruộng ở tỉnh Hà Tĩnh, đâu đâu cũng có sự hiện hữu, hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân hết mình của các lực lượng vũ trang: Bộ chỉ huy quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an…

Bão Kajiki đổ bộ vào đất liền với sức gió khủng khiếp đã gây nhiều tổn thất cho Hà Tĩnh, với 1 người chết, 9 người bị thương; 7 ngôi nhà đổ sập, khoảng 1.200 nhà ngập sâu và 6.300 nhà tốc mái. Ngoài ra, 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa bị hư hỏng; khoảng 21.000ha lúa hè thu, 1.600ha hoa màu bị ngập úng, ngã đổ; 4.000 tấn thủy sản thiệt hại. Hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ, nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện và thông tin liên lạc bị ảnh hưởng nặng.

Trong những ngày qua, hơn 3.200 cán bộ, chiến sỹ lực lượng Quân sự, Biên phòng, Công an tỉnh được huy động xuống các xã bị thiệt hại giúp người dân khắc phục hậu quả.

Sáng 27/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động 100 chiến sỹ phối hợp cùng 30 chiến sỹ Đồn Biên phòng Lạch Kèn tập trung ưu tiên phát dọn cây cối, lợp lại mái tôn tại các trường học, nhà dân thuộc diện neo đơn, hộ khó khăn trên địa bàn các xã Cổ Đạm, Đan Hải – vùng được xác định tâm bão đi qua, thiệt hại nặng nề nhất Hà Tĩnh.

Trung tá Đoàn Đức Long, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn cho hay, nhà của nhiều chiến sỹ đơn vị cũng bị gió quật tốc mái, hư hỏng một số đồ dùng trong nhà. Tuy nhiên, các chiến sỹ đang gác lại việc gia đình để tập trung thực hiện nhiệm vụ giúp dân.

“Chúng tôi quán triệt tinh thần phải cái chung trước cái riêng sau. Khi chính quyền cần, nhân dân cần phải ưu tiên trên hết, luôn luôn sẵn sàng có mặt”, Trung tá Long nói.

Ngôi nhà của gia đình Thiếu tá Trần Văn Mạnh, Chính trị viên phó Đồn BP Lạch Kèn nằm ở khu vực tâm bão xã Cổ Đạm nên bị gió tốc hất tung 15 m² ngói, 10 m² rạp tôn, tivi bị nước vào làm hư hỏng nhưng khi chúng tôi ngỏ lời muốn thông tin về thiệt hại của gia đình Thiếu tá Tài từ chối ngay. Anh vẫn đang cùng đồng đội giúp các trường học phát dọn cây cối để sớm đón học sinh trở lại trường, còn ngôi nhà của mình đành cậy nhờ bố mẹ ở nhà thuê người đến sửa chữa.

Tại phường Trần Phú, hậu bão, cây cối đổ la liệt dọc đường, chắn cổng nhà dân, lực lượng Công an phường tập trung 100% quân số bất chấp mưa gió phát dọn, giải phóng lòng đường, phục vụ việc đi lại của người dân.

Chiến sỹ công an phường Trần Phú tham gia phát dọn cây đổ tại đường Ngô Quyền.

Tinh thần "vì nhân dân phục vụ" của các chiến sỹ Bộ đội, Công an Hà Tĩnh được thể hiện rõ nét trong các đợt thiên tai, bão lũ.