| Hotline: 0983.970.780

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: 'Trường học giúp rút ngắn hành trình đến thành công'

Thứ Ba 16/09/2025 , 14:40 (GMT+7)

Tại lễ chào tân sinh viên K67 Trường Đại học Thủy lợi, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ câu chuyện rẽ ngang để nhắn nhủ giới trẻ giữ lửa đam mê và kiên định.

“Các bạn sinh viên ở Hội trường T45 hôm nay có lợi thế lớn, được học tập ở một ngôi trường đa ngành, đa lĩnh vực, có thể chọn đúng chuyên ngành ngay từ đầu để rút ngắn hành trình đến thành công”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mở đầu phần giao lưu tại buổi lễ chào tân sinh viên K67 của Trường Đại học Thủy lợi.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ, thời sinh viên anh chưa thật sự biết bản thân yêu thích điều gì. Ảnh: Bảo Thắng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ, thời sinh viên anh chưa thật sự biết bản thân yêu thích điều gì. Ảnh: Bảo Thắng.

Anh kể, ngày còn là sinh viên, anh bước vào giảng đường với nhiều bỡ ngỡ, chưa thật sự biết mình yêu thích điều gì. Lựa chọn ban đầu của anh là ngành Du lịch tại Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Nhưng chỉ sau một thời gian, âm nhạc bất ngờ trở thành lối đi mới.

Từ những buổi ngồi đàn 5-8 tiếng mỗi ngày, rồi thức khuya viết nhạc không biết mệt, anh dần nhận ra chỉ có âm nhạc mới khiến mình hứng khởi và say mê đến thế. “Nếu phát hiện đam mê sớm hơn, có lẽ tôi đã không phải đi đường vòng”, anh trải lòng.

Câu chuyện “học một kiểu, làm một kiểu” buộc Nguyễn Văn Chung phải nỗ lực gấp nhiều lần để khẳng định con đường mình chọn.

Từ một sinh viên ngành du lịch rẽ ngang sang âm nhạc, anh đã kiên trì theo đuổi từng ca khúc, từng giai điệu, để rồi trở thành tác giả của hàng loạt bài hát gắn với ký ức của nhiều thế hệ như: Nhật ký của mẹ, Chiếc khăn gió ấm, Con đường mưa... Thành công ấy không đến trong ngày một ngày hai, mà được đánh đổi bằng sự kiên định và tình yêu âm nhạc cháy bỏng.

Nhìn về thế hệ trẻ hôm nay, tác giả của "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" cho rằng các bạn sinh viên có những thuận lợi mà thế hệ của anh chưa có. Thông tin rộng mở, cơ hội được tiếp cận những hình mẫu thành công đa dạng, và đặc biệt là học tập trong môi trường đa ngành, nơi mỗi bạn có thể sớm tìm thấy chuyên ngành phù hợp với năng lực và đam mê.

“Các bạn bây giờ có quyền lựa chọn, có thể biết sớm mình sẽ trở thành ai trong tương lai, và từ đó rút ngắn hành trình đến thành công”, anh trải lòng. 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Duyên Quỳnh và MC Lê Anh giao lưu với sinh viên K67. Ảnh: Bảo Thắng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Duyên Quỳnh và MC Lê Anh giao lưu với sinh viên K67. Ảnh: Bảo Thắng.

Không chỉ dừng ở câu chuyện chọn ngành, nhạc sĩ còn gửi gắm thông điệp về sự bền bỉ giữ lửa đam mê. Theo anh, mỗi sinh viên cần tự hỏi mình, làm thế nào để 10 năm nữa, khi nhìn lại, thấy mình đã trở thành đúng con người mà mình mong muốn.

“Khi làm công việc yêu thích, bạn sẽ không thấy mệt mỏi, không thấy kiệt sức, mà luôn háo hức mỗi ngày. Hãy giữ đam mê, kiên định với con đường đã chọn, để tương lai không chỉ thành công cho bản thân, mà còn đóng góp cho đất nước”, anh nhắn nhủ.

Hội trường Đại học Thủy lợi sáng 16/9 không chỉ có những chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, mà còn có câu chuyện truyền cảm hứng của ca sĩ Duyên Quỳnh, tiếp thêm nguồn năng lượng lan tỏa.

Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống âm nhạc, nhưng khi đứng trước lựa chọn quan trọng của đời mình, cô nói với cha mẹ: “Con chỉ thích hát mà thôi”. Cha còn chút lưỡng lự, nhưng mẹ đã quyết định bằng mọi giá phải đưa cô vào Nhạc viện TP.HCM để theo đuổi đam mê.

Trước khi ra mắt với tư cách ca sĩ solo, Duyên Quỳnh có nhiều năm đứng trong dàn bè, ban đầu là hợp xướng ở Nhạc viện, sau đó là nhóm Cadillac, rồi tự lập nhóm Trio. Năng khiếu cảm âm và khả năng hát bè giúp cô được bạn bè, thầy cô đánh giá cao. Đến 2019, nhờ lời khuyên của mẹ, Duyên Quỳnh giành ngôi quán quân cuộc thi Người kể chuyện tình, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Giọng hát của cô, mang nét u hoài và phảng phất những hạnh phúc chưa trọn vẹn, nhanh chóng được khán giả đón nhận.

Lãnh đạo Trường Đại học Thủy lợi thực hiện nghi thức bấm nút, chào đón các tân sinh viên. Ảnh: Bảo Thắng.

Lãnh đạo Trường Đại học Thủy lợi thực hiện nghi thức bấm nút, chào đón các tân sinh viên. Ảnh: Bảo Thắng.

Trong một lần công tác xã hội, cơ duyên đưa Duyên Quỳnh gặp nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Từ những lần cộng tác ban đầu, cả hai tìm thấy sự đồng điệu và cùng nhau tạo nên đỉnh cao với "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".

Ra đời hồi 2023, khi thị trường âm nhạc vẫn chuộng những bản tình ca ngọt ngào, ca khúc mang chủ đề cách mạng ít được chú ý. Thế nhưng, Duyên Quỳnh vẫn quyết định nhiều lần thể hiện ca khúc này, thậm chí không nhận cát-sê để bài hát được lan tỏa. Với cô, giá trị không nằm ở thù lao, mà ở niềm hạnh phúc được mang thông điệp hòa bình đến với công chúng.

Từ cô bé từng nép mình sau cánh gà, Duyên Quỳnh đã vươn lên thành ca sĩ có chỗ đứng riêng. Điều quý giá nhất mà cô muốn nhắn nhủ với các tân sinh viên K67 Trường Đại học Thủy lợi, là sự kiên trì. Dù mất nhiều năm mới bước ra ánh sáng, dù chịu thiệt thòi khi chọn hát ca khúc kén thị trường, cô vẫn giữ cho mình một niềm tin bền bỉ.

“Với người ca sĩ, chỉ cần một lần trong đời tìm thấy ca khúc để dành trọn trái tim mà hát, như 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình', thì đã có thể coi là thành công,” cô nói.

Những chia sẻ từ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Duyên Quỳnh gửi gắm thông điệp về sự kiên trì và bản lĩnh theo đuổi đến cùng đam mê. Đó cũng là những gì Trường Đại học Thủy lợi muốn "nói" với các tân sinh viên K67, trong không khí tươi mới, dưới format concert, kết hợp âm nhạc và giao lưu để tạo sự gần gũi, hấp dẫn hơn.

GS.TS Nguyễn Trung Việt trao học bổng cho các tân sinh viên có điểm đầu vào cao. Ảnh: Bảo Thắng.

GS.TS Nguyễn Trung Việt trao học bổng cho các tân sinh viên có điểm đầu vào cao. Ảnh: Bảo Thắng.

GS.TS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng thổ lộ "rất vui" khi Hội trường T45 với sức chứa gần 1.000 chỗ ngồi chật kín sáng nay. Trước sự quan tâm lớn, nhà trường còn triển khai livestream trên nhiều nền tảng để phụ huynh, người thân của sinh viên và những ai quan tâm có thể theo dõi trực tiếp.

Trong bầu không khí xúc động, ông gửi gắm thông điệp “3C” đến tân sinh viên: "Chúc mừng các em đã nỗ lực vượt qua kỳ thi quan trọng để trở thành thành viên mới của Đại học Thủy lợi. Cảm ơn sự tin tưởng của phụ huynh và học sinh khi lựa chọn một ngôi trường có uy tín trong nước và quốc tế. Cam kết của tập thể hơn 1.200 cán bộ, giảng viên, viên chức về chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, phương pháp giảng dạy tốt nhất dành cho người học".

"Quãng đời sinh viên là khoảng thời gian quan trọng nhất để mỗi người hình thành tri thức và nhân cách", ông nói. Vì vậy, ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, các tân sinh viên hãy học tập một cách nghiêm túc, đặt mục tiêu rõ ràng cho từng tiết học, từng học kỳ, thay vì để thời gian trôi qua lãng phí.

Ngoài học tập và nghiên cứu, lãnh đạo nhà trường còn khuyến khích sinh viên nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm để tạo ra những đột phá mới.

Ông cũng nhắc nhở sinh viên sống có trách nhiệm với gia đình, với tập thể và với xã hội. Trường Đại học Thủy lợi sẽ là môi trường rèn luyện không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn cả kỹ năng sống và tinh thần cống hiến. “Hãy coi trường như ngôi nhà thứ hai, nơi các em cùng nhau đoàn kết, hội nhập, tiên phong và lan tỏa những giá trị tốt đẹp,” giáo sư trải lòng.

Xem thêm
Gặp O du kích trên dòng Thạch Hãn của 81 ngày đêm mưa đỏ

Đã hơn 50 năm nhưng bức ảnh cụ ông lái đò, O du kích vững tay súng, đưa bộ đội vượt mưa bom bão đạn, sang sông chiến đấu vẫn vẹn nguyên giá trị.

Bình luận mới nhất