| Hotline: 0983.970.780

'Côn Đảo - Hùng ca ý chí Việt Nam'

Chủ Nhật 04/05/2025 , 09:34 (GMT+7)

'Côn Đảo - Hùng ca ý chí Việt Nam' là bản hùng ca cách mạng vang lên từ Nghĩa trang Hàng Dương đêm 3/5 nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng Côn Đảo.

Đêm 3/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng Côn Đảo (1/5/1975 - 1/5/2025) và Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt "Côn Đảo - Hùng ca ý chí Việt Nam", tổ chức tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Côn Đảo - mảnh đất "địa ngục trần gian". Trong hơn 113 năm tồn tại (1862-1975), qua 53 đời chúa đảo, thực dân, đế quốc đã giam cầm hơn 20.000 tù nhân chính trị. Những cái tên Chuồng Cọp, Chuồng Bò, Hầm Xay Lúa, Trại Phú Hải…, đã đủ gợi lên tính chất địa ngục của nó. Nơi đây, chế độ thực dân, đế quốc đã dùng những hình phạt tàn bạo nhất để tra tấn thể xác lẫn tinh thần của những người yêu nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Côn Đảo (1/5/1975 - 1/5/2025) và Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt 'Côn Đảo - Hùng ca ý chí Việt Nam'. Ảnh: Dương Giang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Côn Đảo (1/5/1975 - 1/5/2025) và Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt "Côn Đảo - Hùng ca ý chí Việt Nam". Ảnh: Dương Giang.

Nhưng nơi đây không chỉ có sức mạnh ngục tù. Với tinh thần, ý chí cách mạng quật cường, các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt giam, tù đày đã tổ chức đấu tranh, giáo dục tinh thần cách mạng; học lý luận, Di chúc Bác Hồ; thêu cờ Tổ quốc bằng chỉ rút từ áo tù; bí mật truyền tin tức… để giữ vững niềm tin vào ngày giải phóng. Những bài thơ cách mạng, những lá thư viết bằng máu, những cuộc vượt ngục gan dạ đã trở thành những biểu tượng về lòng yêu nước, về tinh thần thép trước kẻ thù, đã làm nên sức mạnh vô song cho ngày chiến thắng.

Ngày 1/5/1975, Côn Đảo chính thức giải phóng, khép lại 113 năm "địa ngục trần gian", bước vào hành trình tái thiết.

Côn Đảo của 50 năm kể từ sau ngày giải phóng giờ đây đã đổi thay hoàn toàn trong một diện mạo mới, là một trong những điểm đến ý nghĩa, là thiên đường du lịch với du khách trong nước, nước ngoài.

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Côn Đảo hoàn toàn được giải phóng, nhưng những ký ức bi tráng, tinh thần bất khuất và ý chí kiên cường của những người con ưu tú nơi đây vẫn luôn trường tồn với thời gian. Chương trình nghệ thuật chính luận đã tái hiện lại hành trình cách mạng bi hùng và quá trình dựng xây, phát triển của Côn Đảo hôm nay.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương. Chương 1: Bi tráng vùng đất thiêng. Chương 2: Khí phách giữa ngục tù. Chương 3: Bừng sáng khát vọng tương lai. 

Một trích đoạn trong Chương 1: Bi tráng vùng đất thiêng. Ảnh: Dương Giang.

Một trích đoạn trong Chương 1: Bi tráng vùng đất thiêng. Ảnh: Dương Giang.

Đúng như tên gọi. Nơi đây đã viết nên bản hùng ca thấm đẫm đau thương mất mát hy sinh; rực sáng ý chí khát vọng vượt qua ngục tù, song sắt, bom đạn; cháy bỏng khát vọng vươn lên, khâu lành vết thương, hồi sinh và phát triển mạnh mẽ.

Trong câu chuyện ấy, có một điều đặc biệt là sau ngày giải phóng, nhiều cựu tù Côn Đảo đã chọn ở lại, tri ân mảnh đất đã tôi luyện ý chí kiên cường, chung tay dựng xây tương lai tươi sáng.

Giờ đây Côn Đảo đã vươn mình trở thành hòn ngọc xanh giữa Biển Đông, một vùng đất trù phú, giàu tiềm năng, với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp và những giá trị lịch sử thiêng liêng. Nhưng tinh thần quật cường năm xưa vẫn đang chảy trong từng mạch nguồn phát triển, đưa Côn Đảo bước vào một hành trình mới - hành trình của hòa bình, thịnh vượng và khát vọng vươn xa.

Bừng sáng khát vọng tương lai là chủ đề của Chương 3. Ảnh: Dương Giang.

Bừng sáng khát vọng tương lai là chủ đề của Chương 3. Ảnh: Dương Giang.

Có thể thấy, qua từng câu chuyện lịch sử, từng giai điệu hào hùng, chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt ‘Côn Đảo - Hùng ca ý chí Việt Nam’ đã làm sáng lên tấm gương những người con đất Việt đã biến lao tù thành trường học cách mạng, biến đau thương thành sức mạnh, kiên trung bảo vệ khí tiết người cộng sản. Chương trình cũng là dịp nhìn lại hành trình hồi sinh của Côn Đảo, từ một vùng đất thấm đẫm máu xương trở thành hòn ngọc xanh vươn mình phát triển.

Nhưng lịch sử hào hùng của Côn Đảo không chỉ để lưu giữ trong ký ức. Nhắc lại lịch sử để khơi dậy trách nhiệm, tự hào. Lịch sử phải trở thành sức mạnh nội sinh, tạo động lực để các thế hệ hôm nay viết tiếp bản hùng ca, bảo vệ vẹn toàn chủ quyền biển đảo thiêng liêng và xây dựng Côn Đảo giàu mạnh, phát triển bền vững. Đây cũng là thông điệp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đi trong bài phát biểu tại chương trình.

Cũng theo Thủ tướng, kỷ niệm 50 năm giải phóng Côn Đảo là sự kiện có nhiều ý nghĩa đặc biệt, khơi dậy tinh thần quyết chiến, quyết thắng, niềm tự hào về lịch sử hào hùng, tri ân công lao của các thế hệ đi trước, thấy rõ trách nhiệm với đất nước, quyết tâm lập những kỳ tích mới hào hùng và oanh liệt hơn; thực hiện thành công các mục tiêu đề ra đến năm 2030;... đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

Xem thêm
Công an Hà Nội vào chung kết Cúp C1 Đông Nam Á

Tối 30/4, CLB Công an Hà Nội đánh bại PSM Makassar (Indonesia) với tỷ số 2-0 để giành vé vào chung kết Cúp C1 Đông Nam Á 2024/2025.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sắp thu vé tham quan

Từ ngày 12/4/2025, người dân và du khách khi vào tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cần mua vé với mức giá 40.000 đồng/người/lượt.

Du khách nô nức ra Lý Sơn dịp đại lễ 30/4, 1/5

Khoảng 7.000 du khách đổ về đảo Lý Sơn, thăm hang Câu, chùa Hang, tắm biển bãi Sau và xem lễ hội đua thuyền tứ linh dịp đại lễ này.

Khai mạc triển lãm ảnh 'Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng'

Sáng 17/3, Vùng 4 Hải quân khai mạc triển lãm ảnh nhân dịp 50 năm giải phóng Quần đảo Trường sa và 70 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam.