| Hotline: 0983.970.780

Chồng công khai ngoại tình

Thứ Năm 19/11/2009 , 09:49 (GMT+7)

Mới đầu là những dòng tin nhắn, sau thì cả những cú điện thoại công khai trước mặt tôi. Họ coi nhau như vợ chồng đã một năm rồi.

Ảnh minh họa

Chị Dạ Hương kính mến!

Theo và thích trang Tư vấn gia đình trên NNVN đã lâu, không ngờ có lúc chính tôi phải viết thư cho chị. Tôi hy vọng sau khi chia sẻ được, lòng tôi sẽ vơi bớt nỗi đau.

Tôi đã 50 tuổi, còn chồng tôi mới 45. Chúng tôi đã từng hạnh phúc với 2 đứa con. Cháu trai đang học cao đẳng còn cháu gái thì học cấp III, kinh tế gia đình ổn định. Hiện tại chồng tôi vẫn trong quân đội, bản thân tôi cũng từng có bằng cấp và học vị từ thời bao cấp. Nghĩ đi mình chưa bằng ai nhưng nghĩ lại thì cũng có người chưa bằng mình. Thế nhưng cuộc đời có những việc lại không thể ngờ, đúng không chị?

Chồng tôi ngoại tình với một người kém anh ấy 15 tuổi, người này đang có chồng và có con trai 3 tuổi. Mới đầu là những dòng tin nhắn, sau thì cả những cú điện thoại công khai trước mặt tôi. Họ coi nhau như vợ chồng đã một năm rồi. Khi biết quan hệ của họ sâu nặng, nghiêm túc, tôi đã trao đổi thẳng với chồng. Anh chối quanh, rồi thú nhận, còn bảo là tình cảm có rung động sâu sắc và có tình yêu mà cả hai cho là đích thực. Mặc dù hai người xác định không thể từ bỏ gia đình nhưng họ vẫn nhắn tin, điện thoại và vẫn đưa nhau đi khách sạn. Người ấy cũng biết tôi và nhà chồng tôi nhưng vẫn cố tình duy trì mối quan hệ như vậy với chồng tôi.

Tôi vẫn khuyên nhủ chồng, anh ấy hứa sẽ dần dần điều chỉnh. Tôi chưa làm gì để xúc phạm tới hai người. Thế nhưng theo trực giác của người 20 năm chung sống với con người cụ thể ấy, tôi biết họ khó có thể chấm dứt quan hệ. Tôi thấy tổn thương và đau khổ vô hạn. Chồng tôi vẫn rất có trách nhiệm với con cái nhưng tình cảm với vợ thì không thể như xưa.

Tôi nên làm gì để họ không tiếp tục nữa? Cây kim trong bọc lâu ngày sẽ ra sao, chồng của người phụ nữ ấy và các con tôi nữa? Chúng đã lớn, liệu chúng có tôn trọng bố chúng nữa không? Hay là tôi nên trực tiếp gặp người đàn bà đó? Tôi đã từng nhắn tin nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng cô ta không dừng lại. Tôi thật sự rối trí, làm sao chồng tôi xa được người đó để quay về với tổ ấm gia đình? Tôi đợi chị từng ngày.

Cho phép tôi giấu tên và địa chỉ

Bạn thân mến!

Như tôi đã nhiều lần viết cho những chị em cũng lâm vào cảnh tương tự như bạn, rằng ai là đàn bà Việt Nam thì đều phải chuẩn bị tinh thần để ít nhất một lần thấy bị phản bội. Sao kỳ cục vậy, phải không? Là vì đàn ông mình chưa rời hẳn ý thức hệ “trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng”; là vì khi cả hai cùng đứng xế thì đàn ông họ sung sức hơn, thậm chí đang chín ngọt hơn, bi kịch ở chỗ đó; thêm nữa, bây giờ tình dục được giải phóng, các em trẻ họ bạo dạn sống, ngay một anh bộ đội như chồng bạn mà không kiềm chế được mình trước mời gọi của môt phụ nữ trẻ nữa là. Tính ra cô ấy mới có 30 tuổi, quá trẻ, phải không? Tính ra bạn già hơn chồng mình, đó là đặc điểm rất riêng mà chắc bạn luôn cảm thấy, đúng không?

Nhiều lúc tôi nghĩ, vợ chồng xét cho cùng vẫn là người dưng khác họ nhưng sao khi bị mất mát, ta đau đớn hơn bất cứ nỗi đau nào trên đời. Vậy mà, khi hết yêu và hết giận, khi phải bỏ nhau thì lòng lại nguội lạnh, như nước đã qua cầu, không dấu vết gì trừ những đứa con mà ta nghĩ chỉ có mình ta sinh ra, phải, chỉ con của ta mới là quan trọng mà thôi. Bạn còn rất yêu chồng và người ấy cũng không đến nỗi tệ. Chuyện đã lâu và đã lộ diện, chắc gì dư luận không biết, hai đứa con của bạn không biết và người chồng của cô kia không biết? Đã đến lúc hai người phụ nữ phải ngồi lại với nhau. Bận cần biết cô ấy định như thế nào, có sinh con với chồng bạn hay không, có ly dị chồng không hay là để lùng nhùng như vậy. Bạn không nên chấp nhận lùng nhùng, không có chuyện chồng chung, không ghen tuông bạo lực cũng không nên khóc lóc cầu xin. Chỉ cần bình tâm, nghe và thảo luận tương lai, bạn sẽ biết mình đang mất nhiều hay sẽ mất nốt người chồng ấy.

Sau khi gặp người phụ nữ đó, chắc chắn bạn sẽ có cách hành xử. Nếu chồng quá yêu thương và đánh đổi cả vợ côn cho một người thì bạn cũng đừng nên làm già, mất công. Rồi lại tung hê hết, rồi vẫn mất chồng vào tay ai đó khác, vì mình hơn chồng tới 5 tuổi, mình sẽ phải làm cái trò đi canh một ông chồng trẻ trăng hoa, mệt lắm. Rất mong bạn bình tĩnh và cương quyết, mềm mại và văn minh, còn để cho chồng mình phục và con mình yên, các cháu đã lớn, chúng nó sẽ yên, đừng quá lo nghĩ, bạn nhá.

Xem thêm
Sai lầm dinh dưỡng tạo cơ chế phát sinh tế bào ung thư

Sai lầm dinh dưỡng được các nhà khoa học xác định là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các loại bệnh ung thư trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng hiện nay.

Tình thương ông bà nên dành cho các cháu như thế nào?

Tình thương ông bà có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự trưởng thành của các cháu, nhưng khoảng cách thế hệ đôi khi gây ra những hệ lụy khó lường.

Yêu một người nhờ giọng nói chinh phục trái tim

Yêu một người có hàng nghìn lý do khác nhau, nhưng yêu một người thông qua giọng nói truyền cảm lại đòi hỏi trái tim có cùng nhịp đập ân cần.

Bệnh tim mạch vì sao phổ biến ở người trung niên?

Bệnh tim mạch đang có xu hướng tăng nhanh và gây tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng, mỗi cá nhân đều cần trạng bị kiến thức ứng phó hữu hiệu.

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất