| Hotline: 0983.970.780

Chính trường Hàn Quốc ‘sốc nặng’ sau cái chết của thị trưởng Seoul

Thứ Sáu 10/07/2020 , 12:08 (GMT+7)

Giới chức ở Hàn Quốc đã hủy bỏ hết các sự kiện trong ngày thứ Sáu và bày tỏ sự đau buồn sau khi Thị trưởng Seoul Park Won-soon tự vẫn.

Ông Park Won-soon được coi là ứng cử viên tiềm năng cho cuộc đua tổng thống năm 2022. Ảnh: Yonhap

Ông Park Won-soon được coi là ứng cử viên tiềm năng cho cuộc đua tổng thống năm 2022. Ảnh: Yonhap

Sáng sớm 10/7, thi thể của ngài thị trưởng ba nhiệm kỳ được tìm thấy trên một hẻm núi mang tên Bukak ở thủ đô Seoul sau cuộc truy tìm xuyên đêm của lực lượng cảnh sát với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ và fly-cam.

Ông Park năm nay 64 tuổi trước đó vào chiều 9/7 đã được con gái thông báo mất tích vào sau khi để lại một tin nhắn có lời lẽ như là một di chúc.

Hiện xung quanh cái chết của ông có nhiều tin đồn là liên quan đến một lá đơn tố cáo của nữ thư ký cho rằng, ông Park đã có hành vi quấy rối tình dục và gửi tin nhắn "không phù hợp" vào một ứng dụng nhắn tin. Tuy nhiên cảnh sát chưa xác nhận tin này.

Nhiều quan chức Hàn Quốc vẫn bàng hoàng sau sự ra đi đầy bất ngờ của Thị trưởng Seoul. Ảnh: Yonhap

Nhiều quan chức Hàn Quốc vẫn bàng hoàng sau sự ra đi đầy bất ngờ của Thị trưởng Seoul. Ảnh: Yonhap

Ông Park hiện là thành viên đảng Dân chủ đương nhiệm, người đã đắc cử 3 nhiệm kỳ Thị trưởng Seoul với cương lĩnh tranh cử ủng hộ bình đẳng xã hội. Ông cũng từng nhiều lần bày tỏ tham vọng sẽ ra tranh cử vị trí lãnh đạo đất nước, thay thế Tổng thống Moon Jae –In trong cuộc đua vào Nhà Xanh vào năm 2022.

Ngay sau khi tìm thấy thi thể ông Park, nhiều nhà lãnh đạo đảng Dân chủ và quan chức chính phủ Hàn Quốc đã hủy hoãn các cuộc họp trong ngày và ngắn hạn để bày tỏ và chia sẻ nỗi buồn sau sự ra đi đầy bất ngờ của Thị trưởng Seoul.

Thi thể của ông Park được chuyển đến bệnh viện để tổ chức đám tang. Ảnh: Yonhap

Thi thể của ông Park được chuyển đến bệnh viện để tổ chức đám tang. Ảnh: Yonhap

Điện thoại của Thủ tướng Chung Sye-kyun đón nhận “cơn mưa tin nhắn” chia buồn với tràn ngập những lời an ủi tại cuộc họp đối phó đại dịch COVID-19 hằng tuần chính phủ vào đầu giờ sáng.

"Thị trưởng Park, người đã phục vụ công dân Seoul trong một thập kỷ đã qua đời. Tôi cầu nguyện cho người quá cố yên nghỉ", ông Chung nói.

Theo nhiều nguồn tin thân cận, Thủ tướng Chung có hẹn cùng ăn trưa với ông Park vào ngày 9/7 nhưng sau đó ông Park đã đột ngột hủy và cho biết lý do không được khỏe.

Nghị sỹ Kim Du-kwan trong một thông điệp trên Facebook có viết trên phông nền đen: "Tôi hy vọng người vừa quá cố sẽ an nghỉ",

Trong một tuyên bố ngắn gọn, đảng Công lý cánh tả cũng bày tỏ "sự trống rỗng" cũng như chia buồn về cái chết bất ngờ của ông Park.

Xem thêm
Tái chế hàng dệt may tạo tác động tích cực với môi trường

Liên minh châu Âu (EU) đang thúc đẩy chuyển đổi ngành thời trang theo hướng bền vững và tuần hoàn thông qua quy định về tái chế hàng dệt may.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.

Bình luận mới nhất