| Hotline: 0983.970.780

Cậu bé 13 tuổi đâm chết bố đẻ vì... bị mắng

Thứ Tư 14/05/2008 , 09:37 (GMT+7)

Bị bố đánh chửi vì hay lấy trộm tiền và buôn hết thẻ điện thoại di động của bố, cậu bé mới 13 tuổi đang học lớp 7 cả gan dùng dao nhọn đâm chết bố đẻ rồi bỏ trốn…

Vụ án xảy ra vào tối 12/5, trên địa bàn thôn Long Châu, xã Phụng Châu (Chương Mỹ, Hà Tây) gây xôn xao dư luận.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Bạo (42 tuổi), trú ở Long Châu sinh được 2 cậu con trai. Gia đình ở nông thôn chỉ có nghề làm ruộng nên kinh tế khó khăn. Vì thế vợ anh Bạo phải đi lao động ở Malaysia cách đây 2 năm. Cậu con lớn anh Bạo cũng cho đi làm thuê trên Hòa Bình. Vậy là ở nhà chỉ còn anh Bạo và cậu con út là là Nguyễn Văn Quyền (13 tuổi).

Có 2 bố con ở nhà nhưng anh Bạo thường hay ruợu chè đánh đập con. Tối 12/5, trong bữa cơn chiều, anh Bạo cũng uống vài chén rượu rồi mắng chửi Quyền về tội thỉnh thoảng thó trộm tiền của bố đem tiêu xài, không những thế cậu ta còn lấy điện thoại di động của bố gọi nhăng nhít khiến điện thoại hết tiền.

Vốn tức bố hay uống rượu chửi bới, Quyền cãi lại. Có hơi men, anh Bạo vơ chiếc roi tre quất cho cậu con trai vài cái. Thế là Quyền chạy vào trong bếp lấy con dao nhọn mang ra đâm bố một nhát vào hõm vai trái rồi vác dao bỏ trốn.

Thấy anh Bạo kêu la, hàng xóm chạy đến đưa anh đi bệnh viện cấp cứu nhưng đến 22h cùng ngày anh đã tử vong. Cơ quan pháp y xác định, anh Bạo tử vong do đứt động mạnh, mất máu cấp.

Sau khi trốn vào núi Trầm, sáng 13/5, Quyền tìm về đầu thú. Theo thông tin từ Công an huyện Chương Mỹ, mặc dù gây án nghiêm trọng nhưng Quyền mới 13 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Xem thêm

Bình luận mới nhất