Vụ án nghi vấn có dấu hiệu bao che cho kẻ đầu độc…
Suýt chết vì ly sinh tố chứa thuốc diệt cỏ
Ông Hoàng Tiến Dũng trình báo tới Trưởng Công an và Viện trưởng Viện KSND huyện Thống Nhất như sau: Sáng 8/11/2016 ông và vợ đi làm thì nhận được điện thoại của bà Huỳnh Thị Kim Phụng (người quản lý tài chính Phòng khám Trung Thanh) gọi tới ăn sáng tại một quán gần ngã ba Dầu Giây.
![]() |
Bác sĩ Hoàng Tiến Dũng, người đang tố cáo mình bị đầu độc |
Khi tới thì bà Phụng đã có mặt và đứng lên tìm ly cà phê pha sẵn của chủ quán cho ông Dũng. Tuy nhiên vì ông Dũng là khách quen nên bà chủ quán nói: “Chị cứ ra ăn phở đi, cà phê của bác Dũng để đó tôi pha sau”. Sau khi cả ba ăn sáng xong rời quán thì bà chủ quán cà phê có gọi cho ông Dũng lại và cho biết đã bỏ ly cà phê mà bà Phụng lấy vì có mùi rất khó chịu, và có màu như sữa.
Sau đó về tới phòng khám, khoảng 1 tiếng sau ông Dũng thấy bà Phụng cùng vợ ông vào phòng giám đốc (phòng ông Dũng hay ăn uống, nghỉ ngơi). Khoảng 10h30 ông Dũng gọi 4 ly sinh tố mãng cầu cho hai vợ chồng, bà Phụng và đứa cháu. 30 phút sau chủ quán mang tới 4 ly sinh tố, nhưng đã đến giờ ăn trưa nên vợ ông Dũng đã cầm 2 ly xuống nhà ăn. Lúc này do là giờ ăn trưa, không còn ai ra vào phòng, bà Phụng đã uống hết ly của mình còn một ly bà để vào tủ lạnh.
Khoảng 12h30, sau khi mọi người ăn cơm xong và tập trung ở phòng họp, ông Dũng mới về phòng mình lấy ly sinh tố trong tủ lạnh ra uống thì thấy mùi rất khó chịu, giống mùi tô phở hồi sáng. Ông Dũng liền mang ly sinh tố cho tất cả nhân viên có mặt cũng ngửi và thấy mùi nồng nặc, ông liền báo cho công an làm rõ vụ đầu độc.
Ông Dũng trình bày: Khi sự việc bị tôi phát giác, bà Phụng đã vào phòng giám đốc lấy lọ thuốc từ trong túi đổ phần còn lại vào bồn cầu và xả nước. Một số nhân viên vào chứng kiến thấy cửa nhà vệ sinh bị đóng, mùi bốc ra rất khó chịu … Sau khi công an đến thì nhân viên phòng khám thấy lọ nhựa gần nhà vệ sinh, không có nắp, mất nhãn. Sau đó công an đã lập biên bản và lấy lời khai một số nhân viên, niêm phong ly sinh tố, lọ nhựa.
Khoảng 16h cùng ngày ông Dũng vào nhà vệ sinh nói trên để rửa tay thì phát hiện nắp nhựa màu trắng có mùi đã gọi lái xe cứu thương tới chứng kiến. Ông Dũng cho rằng bà Phụng có thể là người đầu độc mình và đề nghị cơ quan điều tra làm rõ.
Ngày 21/11/2016, Công an huyện Thống Nhất cho biết kết luận giám định chất độc trong mẫu vật được thu giữ và niêm phong tại Phòng khám Trung Thanh của Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai có sự hiện diện của Difenoconazole - hoạt chất trong thuốc bảo vệ thực vật, thuộc nhóm độc 2 (WHO).
Không khởi tố vì… không chứng minh được ai đầu độc
Mặc dù ông Dũng tố cáo hành vi “giết người bằng hình thức đầu độc” để chiếm đoạt tài sản đối với bà Huỳnh Thị Kim Phụng, nhưng Công an huyện Thống Nhất không khởi tố vụ án vì không chứng minh được ai là người đầu độc. Do đó ngày 11/1/2017, Thượng tá Phạm Sỹ Quỳnh (Cơ quan CSĐT Công an huyện Thống Nhất) đã ra quyết định số 10/QĐ về việc không khởi tố vụ án hình sự.
Không đồng tình với quyết định này, ông Dũng khiếu nại. Ngày 12/2/2017, Công an huyện Thống Nhất tiếp tục có Quyết định (số 19/QĐ) về việc giải quyết khiếu nại của ông Dũng, nêu rõ: “11h40 ngày 8/11/2016 tại Phòng khám Trung Thanh xảy ra sự việc phát hiện 1 trong 4 ly sinh tố có độc. Qua quá trình điều tra không chứng minh được ai là người đã bỏ chất độc vào ly sinh tố, nhằm vào đối tượng nào, với mục đích gì” nên không có căn cứ để kết luận có sự việc giết người. Ông Hoàng Tiến Dũng tố cáo bà Huỳnh Thị Kim Phụng là không có cơ sở".
Dư luận cho rằng: Qua vụ việc trên người bình thường cũng có thể hiểu được sự việc là nhằm vào ông Dũng.
Ngày 7/4/2017 ông Đặng Anh Tú, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Thống Nhất cũng đã có quyết định số 20/QĐ.VKS-HS tuyên bác toàn bộ khiếu nại của ông Dũng.
![]() |
Quyết định số 20/QĐ.VKS-HS tuyên bác toàn bộ khiếu nại của ông Dũng |
Trong quyết định số 20/QĐ.VKS-HS có nhiều vấn đề nghi vấn có “dấu hiệu” bênh vực” bà Phụng. Cụ thể: “Qua làm việc với bà Phụng cho biết không có ý định đầu độc ông Dũng, bởi lẽ bản thân bà Phụng khi đến phòng khám mặc quần áo vải mỏng, không mang được vật cứng trong người, bản thân bà Phụng cũng không chủ ý mua sinh tố cho ông Dũng… ”.
Dư luận đặt vấn đề: Chẳng lẽ bà Phụng có ý định đầu độc ông Dũng thì lại khai? Thứ nữa, chẳng lẽ bà Phụng mặc quần áo mỏng không mang được vật cứng thì bà không biết cho vào giỏ xách?...
Luật sư Trần Đình Triển, Trưởng VP Luật sư Vì Dân (Đoàn Luật sư TP Hà Nội): "Qua nghiên cứu hồ sơ tài liệu, việc ông Dũng nghi vấn bà Phụng có hành vi đầu độc là có cơ sở. Ngoài ra, liên quan vụ việc còn có nhiều nhân chứng như chủ quán phở và cà phê, một số nhân viên phòng khám nhìn thấy và công an huyện Thống Nhất đã thu giữ vật chứng tiến hành giám định và phát hiện trong ly sinh tố có chất độc. Do đó theo tôi với những căn cứ trên, đã đủ cơ sở để khởi tố vụ án để điều tra làm rõ có hay không vụ đầu độc bác sĩ Dũng, tránh việc bỏ lọt tội phạm". |