![]() |
Đã 3 tháng nay, gia đình ông Trần Trọng Linh và bà Anne Sopie Tran hết nỗi chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc từ trại chăn nuôi lợn của hộ ông Phan Thanh Dũng |
Đã 3 tháng nay, gia đình ông Trần Trọng Linh và bà Anne Sopie Tran hết nỗi chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc từ trại chăn nuôi lợn của hộ ông Phan Thanh Dũng. Qua tìm hiểu, được biết ông Phan Thanh Dũng là cán bộ địa chính Phường Cẩm Châu (TP. Hội An) đã gần 10 năm nay. Mảnh đất mà ông Dũng cho xây dựng chuồng lợn này được ông mua lại của một gia đình mà ông quen biết trong phường, nằm sát liền kề với nhà ông bà Trần Trọng Linh và Anne Sopie Tran.
Được biết, vợ chồng ông bà Trần Trọng Linh và Anne Sopie Tran sinh sống tại Pháp. Ông Linh là giảng viên nghệ thuật tại Trường Đại học Mỹ thuật Paris. Bà Anne Sopie Tran là bác sỹ tâm lý cho trẻ em tự kỷ. Năm 2015, vợ chồng ông bà được tổ chức bác sỹ không biên giới mời về Việt Nam để thực hiện một dự án tình nguyện giúp đỡ trẻ em khuyết tật và đào tạo chuyên gia nguồn tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Dự án bắt đầu từ tháng 7/2015 và kết thúc sau 1 năm.
Trước đó, vào năm 2012, vợ chồng ông bà Linh có mua một ngôi nhà tại tổ 11 Thanh Tây - P. Cẩm Châu - TP. Hội An. Để tiện cho việc công tác tình nguyện làm việc giữa 2 tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng, từ tháng 7/2015 vợ chồng ông bà Linh chuyển về Hội An sống tại địa chỉ trên. Trớ trêu thay, khi chuyển về được khoảng 2 tháng, ông Phan Thanh Dũng là cán bộ địa chính của phường Cẩm Châu - chủ sở hữu của thửa đất ODT 1134 (thửa đất nằm liền kề với nhà vợ chồng ông bà Trần Trọng Linh và Anne Sopie Tran), đã cho xây dựng một chuồng lợn sát tường nhà ông Linh.
![]() |
"Mình là người đi giúp cho các bạn có sức khỏe tốt, mà bây giờ không khéo mình lại bị ảnh hưởng sức khỏe, môi trường bị ô nhiễm, hôi thối cả ngày, phải đi thuê ở chỗ khác”- nữ bác sỹ Anne Sopie Tran - bộc bạch với chúng tôi. |
Tiếp chúng tôi trong căn nhà có phong cách cổ thoáng mát: “Nhà làm được 6 tháng rồi, nhưng nếu hôi thối mùi chuồng trại lợn thế này, chắc phải về nước thôi. Không thể ở được trong nhà này, không thở được. Mình là người đi giúp cho các bạn có sức khỏe tốt, mà bây giờ không khéo mình lại bị ảnh hưởng sức khỏe, môi trường bị ô nhiễm, hôi thối cả ngày, phải đi thuê ở chỗ khác”- bà Anne Sopie Tran - nữ bác sỹ không biên giới nói tiếng Việt khá sành, bộc bạch với chúng tôi.
Theo quy định hiện hành, đối với chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô nhỏ: khoảng cách từ cơ sở chăn nuôi đến trường học, bệnh viện, khu dân cư, nơi thường xuyên tập trung đông người… tối thiểu là 100m. Đặc biệt là đối với chăn nuôi hộ gia đình, thì cần có đất đủ rộng (diện tích tối thiểu 200m2) để xây dựng chuồng trại, hệ thống xử lý chất thải; cách biệt với nhà ở của gia đình và có khoảng cách tính từ tường chuồng trại đến nhà ở dân cư liền kề tối thiểu là 10m.
Thế nhưng khi được hỏi, trước khi xây dựng chuồng lợn có quy mô 30-50 con như hiện nay ông đang chăn nuôi, ông có biết các các quy định trên hay không, ông Phan Thanh Dũng -c hủ sở hữu trại chăn nuôi gần 30 con lợn trên nói như đùa: “Nói thật khi nhận được đơn kiện của hộ gia đình anh Linh, thì cả lãnh đạo phường cũng như cán bộ môi trường cũng không biết quy định này, chứ huống hồ gì với tôi”. Điều chúng tôi thấy lạ, không những một vị cán bộ địa chính phường đã có thời gian thâm niên nghề nghiệp 10 năm nay, lại không biết quy định trên, mà như lời vị cán bộ địa chính này nói với chúng tôi, thì gần như cả hệ thống từ lãnh đạo phường cho đến cả cán bộ môi trường cũng không biết quy định này(?!).
Theo như lời ông Phan Thanh Dũng nói với chúng tôi: “Đặc điểm của phường Cẩm Châu là về nông nghiệp và chăn nuôi là chủ yếu. Việc xây chuồng trại của tôi địa phương có nhắc nhở khắc phục tình trạng ô nhiễm rồi”. Vậy anh thấy điểm mở trại chăn nuôi lợn ở đó có hợp lý không? - Chúng tôi hỏi. “Nói thiệt với mấy anh, đúng thật là nếu biết được quy định khoảng cách thì không dám làm, mình làm nhà nước mình biết rồi. Bây giờ lỡ rồi, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố đã xuống kiểm tra nhưng tôi cũng không biết kết luận thế nào” - ông Dũng nói.
![]() |
“Nói thật khi nhận được đơn kiện của hộ gia đình anh Linh, thì cả lãnh đạo phường cũng như cán bộ môi trường cũng không biết quy định này, chứ huống hồ gì với tôi” - vị cán bộ địa chính phường Cẩm Châu Phan Thanh Dũng nói như đùa với chúng tôi. |
Nếu dân ở thì mình phải nghĩ cho dân, đặc biệt đây là trường hợp có yếu tố là người nước ngoài nữa, anh nghĩ sao? “UBTP. Hội An cũng đã có chỉ đạo các ngành phối hợp để ngăn chặn việc gây ô nhiễm từ trại chăn nuôi lợn của gia đình tôi, nhưng hôi thì phải hôi chứ, nuôi con gì thì nghe mùi hôi con đó, nuôi con gà nghe mùi gà, nuôi con lợn nghe mùi lợn” - vị cán bộ địa chính phường Cẩm Châu - chủ sở hữu trại lợn gần 30 con trả lời như đùa với chúng tôi.
Đem vấn đề trên trao đổi với ông Lương Sơn - Chủ tịch phường Cẩm Châu, ông Sơn cho biết, Phòng Tài nguyên Môi trường TP. Hội An đã kiểm tra và kết luận, chuồng lợn ông Dũng không ảnh hưởng gì, còn quy định về khoảng cách, ông Sơn cho biết sẽ… tiếp tục đi kiểm tra.
Bài & ảnh: Xuân Lam