| Hotline: 0983.970.780

Bộ Công an phát động đợt cao điểm xây dựng 500 căn nhà tại Nghệ An

Thứ Ba 12/08/2025 , 15:32 (GMT+7)

Khi những ngôi nhà mới khánh thành, tiếng cười trẻ thơ vang lên trong lớp học mới, người dân miền Tây Nghệ An có thể tin tưởng rằng, một cuộc sống mới đang hồi sinh.

Sáng 12/8, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm triển khai xây dựng 500 căn nhà và ngôi trường mới cho học sinh tại xã Mỹ Lý.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Duy.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Duy.

Theo đó, Bộ Công an sẽ hỗ trợ xây dựng mới 500 căn nhà bị đổ sập, trôi hoàn toàn hoặc thuộc diện phải di dời khẩn cấp, đồng thời tiến hành sửa chữa 500 căn nhà bị hư hỏng nặng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua cho tỉnh Nghệ An. Riêng tại xã Mỹ Lý, có 190 hộ dân đăng ký nguyện vọng xây dựng nhà lắp ghép.

Đợt cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà ở và trường học mới cho bà con vùng lũ không chỉ là một chiến dịch hỗ trợ an sinh xã hội. Việc Bộ Công an nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với chính quyền địa phương lựa chọn địa điểm, hoàn thiện thủ tục pháp lý, huy động lực lượng và phương tiện ngay sau khi khảo sát, đã tạo nên sự khác biệt lớn.

Không chỉ là “có mặt sớm”, mà còn là hành động đồng bộ và có tổ chức. Địa hình miền núi Nghệ An hiểm trở, đường sá bị chia cắt, vật liệu khó vận chuyển, song những trở ngại này không thể cản bước các chiến sĩ công an và lực lượng hỗ trợ. Ở nhiều bản làng, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ cùng người dân gùi từng bao xi măng, dựng khung nhà, lợp mái dưới nắng gắt hoặc mưa dầm, đã trở thành biểu tượng của ý chí và quyết tâm.

Các đơn vị trao hỗ trợ phục vụ công tác khắc phục hậu quả lũ lụt ở miền Tây Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Duy.

Các đơn vị trao hỗ trợ phục vụ công tác khắc phục hậu quả lũ lụt ở miền Tây Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Duy.

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 - ngôi trường bị hư hại hoàn toàn trong lũ sẽ được xây dựng lại khang trang, an toàn. Hàng trăm em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được trở lại lớp trong điều kiện tốt hơn, tránh nguy cơ gián đoạn học tập. Cùng với đó, 500 căn nhà mới, kiên cố sẽ giúp các gia đình thoát khỏi cảnh sống tạm, từng bước ổn định sinh kế.

Một góc xã Mỹ Lý sau khi cơn lũ quét đi qua. Ảnh: Đình Tiệp.

Một góc xã Mỹ Lý sau khi cơn lũ quét đi qua. Ảnh: Đình Tiệp.

Không dừng lại ở việc dựng nhà, Bộ Công an còn trao tặng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, dụng cụ học tập, quà và nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Đây là cách tiếp cận toàn diện: giải quyết nhu cầu trước mắt, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Những giọt mồ hôi hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong lúc hoạn nạn, khó khăn sẽ là điều rất đáng trân quý để vực dậy tinh thần người dân vùng lũ miền Tây Nghệ An sớm vực dậy. Ảnh: Phạm Tuân.

Những giọt mồ hôi hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong lúc hoạn nạn, khó khăn sẽ là điều rất đáng trân quý để vực dậy tinh thần người dân vùng lũ miền Tây Nghệ An sớm vực dậy. Ảnh: Phạm Tuân.

Đợt cao điểm 40 ngày đêm ở miền Tây Nghệ An mang lại ít nhất ba bài học lớn.

Thứ nhất, trong xử lý hậu quả thiên tai, thời gian là yếu tố sống còn. Càng hành động sớm, thiệt hại thứ cấp (như bệnh tật, mất sinh kế, di cư) càng giảm.

Thứ hai, hiệu quả cao nhất chỉ đạt được khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và cấp chính quyền. Bộ Công an đã cho thấy vai trò nòng cốt, dẫn dắt, đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của địa phương và cộng đồng.

Thứ ba, hỗ trợ sau thiên tai không chỉ dừng ở “cho con cá”, mà cần hướng tới “cho cái cần câu” - nghĩa là song song với việc dựng lại nhà cửa, trường học, phải tính đến khôi phục sinh kế, bảo đảm cuộc sống ổn định lâu dài cho người dân.

40 ngày đêm tới đây sẽ là quãng thời gian thử thách ý chí, sức lực, nhưng cũng là hành trình lan tỏa yêu thương và củng cố niềm tin. Để rồi khi những ngôi nhà mới khánh thành, tiếng cười trẻ thơ vang lên trong lớp học mới, người dân miền Tây Nghệ An có thể tin tưởng rằng, từ đống đổ nát, một cuộc sống mới đang hình thành.

Xem thêm

Bình luận mới nhất