Người nhà anh Lâm đang thiêu hủy những lùm lức trước sân nhà nghi còn nhiều sâu độc ẩn náu
Bác sĩ Nguyễn Khôi Nguyên, Khoa cấp cứu, BVĐK huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) cho biết, đến nay bệnh nhân Nguyễn Văn Lâm, 32 tuổi, ngụ ấp Thượng, thị trấn Vĩnh Bình, sau khi nhập viện trước đó đã qua cơn nguy kịch do bị…sâu đốt.
Chiều ngày 10/9, anh Lâm có đuổi bắt con gà chạy vào lùm cây lức (sài hồ nam) mọc hoang trước nhà thì bị một con sâu to cỡ đầu đũa, màu vàng đốt vào cẳng tay phải.
Khoảng 20 phút sau khi bắt gà về nhà, anh Lâm cảm thấy đau nhức từ tay lan dần lên đầu, vã mồ hôi, nôn ói rồi mất cảm giác và ngất xỉu. Gia đình vội vã đưa anh Lâm vào cấp cứu tại bệnh viện.
BS Nguyên trực khoa cấp cứu cho biết, lúc nhập viện, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, mạch, huyết áp đều bằng 0, chỉ còn nhịp tim rời rạc. Bác sĩ cùng ê kíp trực đã tích cực hô hấp, cho thở máy, truyền dịch, tiêm thuốc giải độc…
Sau gần 4 giờ điều trị, bệnh nhân mới dần hồi tỉnh. Ông Nguyễn Văn Sáu, cha bệnh nhân cho biết, ở khu vực này, nhiều nông dân khi ra đồng làm cỏ ven bờ đã từng bị sâu lức đốt.