| Hotline: 0983.970.780

Ninh Bình hoàn thành xóa nhà tạm trước 31/8

Chủ Nhật 13/07/2025 , 20:47 (GMT+7)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng yêu cầu các xã, phường hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột trên toàn địa bàn trước ngày 31/8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ xóa nhà dột, nhà tạm; hoàn thành nhiệm vụ này trước ngày 31/8.

Thời gian qua, Ninh Bình đã nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3.964 hộ trong đó 1.925 hộ xây mới, 2.039 hộ sửa chữa; đã khởi công xây dựng cho 3.106 trường hợp, chiếm tỷ lệ 78,36%.

Tỉnh Ninh Bình bàn giao nhà cho hộ nghèo phường Hoa Lư. Ảnh: Bùi Diệu.

Tỉnh Ninh Bình bàn giao nhà cho hộ nghèo phường Hoa Lư. Ảnh: Bùi Diệu.

Trong đó, tỉnh Ninh Bình (cũ) đã hỗ trợ 1.572 hộ (1.018 hộ xây mới, 554 hộ sửa chữa); tỉnh Hà Nam (cũ) đã hỗ trợ 541 hộ (304 hộ xây mới, 237 hộ sửa chữa); tỉnh Nam Định (cũ) đã hỗ trợ 1.851 hộ (603 hộ xây mới, 1.248 hộ sửa chữa).

Hiện tại, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đúng đối tượng, chất lượng và tiến độ, phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trước ngày 27/7, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành, UBND các xã, phường trong thời gian qua đã chủ động, tích cực tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong bối cảnh cả nước đang thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đặc biệt, nhiều xã, phường đã hoàn thành Chương trình.

Đối với các xã, phường chưa đảm bảo tiến độ đề ra, UBND tỉnh phải đồng loạt khởi công xây mới, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trước ngày 15/7 và hoàn thành Chương trình đúng tiến độ.

Xem thêm
Mình thương cá là đặng thương mình

Tiếng cá quẫy, tiếng bạn chài hò reo khi kéo cá cờ gòn hàng trăm cân lên khỏi mặt nước, và câu chuyện của Ngô Tấn Lộc… khiến tôi háo hức theo tàu ra khơi.

Bình luận mới nhất