Những ngày đầu mùa mưa, ở vùng cao Sơn Tây (Quảng Ngãi) không khí trong các khu tái định cư mới rộn ràng hơn hẳn. Những ngôi nhà sàn vững chãi, hạ tầng khang trang dần hiện hữu, mang lại cuộc sống an toàn, ổn định cho đồng bào Ca Dong từng nơm nớp lo âu trong vùng sạt lở.

Khu tái định cư Ta Gân hoàn thành mang niềm vui đến cho đồng bào Ca Dong ở xã Sơn Tây. Ảnh: Võ Hà.
Gia đình chị Đinh Thị Trì là một trong những hộ đầu tiên chuyển về khu tái định cư Ta Gân (thôn Đăk Lang, xã Sơn Tây). Căn nhà mới được dựng theo kiểu nhà sàn truyền thống, trị giá hơn 100 triệu đồng, giờ đã thành mái ấm vững vàng giữa đại ngàn. Hệ thống điện, nước sinh hoạt đầy đủ giúp cuộc sống gia đình ổn định hơn.“Chỗ cũ đất chật, điện nước không có. Giờ về đây có nhà kiên cố, hạ tầng đầy đủ, vợ chồng tôi yên tâm làm ăn rồi”, chị Trì nói, nụ cười ánh lên niềm vui giản dị sau bao năm chật vật bám núi.
Khu tái định cư Ta Gân hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đầu năm 2025, bảo đảm chỗ ở an toàn cho 42 hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở cao. Để bà con sớm ổn định cuộc sống, chính quyền xã Sơn Tây đã huy động nhiều nguồn lực, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ xây mới hàng chục ngôi nhà cho các hộ khó khăn.
Bà Đinh Thị Nhít xúc động chia sẻ: “Trước kia nhà xuống cấp, mưa gió lo sập, nhưng chẳng đủ tiền dựng lại. Giờ được hỗ trợ, có nhà mới an toàn, chúng tôi mừng lắm, cảm ơn Đảng, Nhà nước đã lo cho dân”.

Hệ thống điện, đường được đầu tư tại khu tái định cư. Ảnh: Võ Hà.
Không chỉ có nơi ở mới, người dân còn được hỗ trợ đất sản xuất, cây giống, vật nuôi để phát triển sinh kế. Các đoàn thể địa phương thường xuyên tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ thuật trồng keo, sắn, chăn nuôi bò, heo cỏ phù hợp với điều kiện khí hậu vùng cao. Nhờ đó, cuộc sống của nhiều hộ dân từng phải di dời nay dần ổn định, có nguồn thu nhập bền vững ngay trên mảnh đất mới.
Theo ông Đinh Công Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, đến nay đã có 17 hộ được hỗ trợ xây nhà tại khu tái định cư Ta Gân. Chính quyền xã đang tiếp tục vận động các hộ còn lại, nhất là những gia đình trong vùng sạt lở đã được cấp mặt bằng sớm xây dựng nhà trước mùa mưa bão.
“Chúng tôi phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động bà con vào khu tái định cư để ổn định cuộc sống, không còn lo di cư tự do hay sống trong vùng nguy hiểm nữa,” ông Lập nói.
Ông Đinh Công Lập cho biết thêm, Sơn Tây hiện có 2.644 hộ với hơn 9.800 nhân khẩu, phân bố ở 13 thôn. Qua rà soát, địa phương vẫn còn 15 điểm nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp 89 hộ và gián tiếp 325 hộ khác. Việc hình thành các khu tái định cư không chỉ giúp người dân “an cư lạc nghiệp”, mà còn góp phần quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai, quản lý dân cư và phát triển hạ tầng vùng núi. Mỗi căn nhà mới không chỉ là mái che mưa nắng, mà còn là biểu tượng cho sự đổi thay trong chính sách an sinh, thể hiện nỗ lực của chính quyền trong việc lo cho đời sống người dân vùng cao.

Người dân an cư trong những ngôi nhà mới. Ảnh: Võ Hà.
Trong điều kiện nguồn vốn còn khó khăn, trước mắt địa phương vẫn vận động người dân chủ động sơ tán khi có mưa lớn, tránh thiệt hại về người. Bên cạnh đó, xây dựng phương án phòng chống thiên tai hàng năm, thành lập Ban Chỉ huy và các đội xung kích từ thôn đến xã, triển khai phương châm “bốn tại chỗ, ba sẵn sàng”. Cùng với đó, xã cũng ký kết hợp đồng cung ứng lương thực, nhu yếu phẩm để đảm bảo đời sống cho dân trong những ngày phải sơ tán.
"Khi có mưa lớn, xã luôn cử lực lượng kiểm tra, nếu thấy nguy hiểm sẽ di dời ngay. Một số hộ được sơ tán xen ghép tại nhà dân trong vùng an toàn, một số được bố trí tại nơi tập trung. Chúng tôi quán triệt phương châm ‘đi sớm, về muộn’ để đảm bảo an toàn cao nhất", Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Đinh Công Lập chia sẻ.
Giữa những ngày mưa phủ trắng rừng, tiếng cười trẻ nhỏ vang lên bên hiên nhà mới. Ở sân trước, những luống rau xanh non đang mọc lên, đàn gà con ríu rít quanh chân mẹ. Cuộc sống yên bình, ấm áp dần trở lại. Với đồng bào Ca Dong ở Sơn Tây, “an cư” giờ đây không chỉ là có mái nhà mới, mà còn là niềm tin vào một tương lai bền vững, nơi núi rừng không còn là nỗi sợ mỗi khi mưa về, mà trở thành chốn quê yên bình để gắn bó, dựng xây.