| Hotline: 0983.970.780

Amavet trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân chất độc da cam

Chủ Nhật 13/08/2023 , 17:36 (GMT+7)

Yên Bái Ngày 13/8, đại diện Công ty cổ phần Kinh doanh thuốc thú y Amavet đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ cho gia đình bà Lương Thị Mận ở xã Yên Thái, huyện Văn Yên.

Câu chuyện được kể qua phóng sự truyền hình “Nỗi đau xé lòng bên những tiếng cười ngây dại” trong chương trình Những mảnh đời bất hạnh đăng trên Báo Nông nghiệp Việt Nam điện tử ngày 5/8 phản ánh về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình bà Lương Thị Mận ở thôn Khe Bốn, xã Yên Thái (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Đại diện Công ty cổ phần Kinh doanh thuốc thú y Amavet trao hỗ trợ cho gia đình bà Lương Thị Mận. Ảnh: Thanh Tiến.

Đại diện Công ty cổ phần Kinh doanh thuốc thú y Amavet trao hỗ trợ cho gia đình bà Lương Thị Mận. Ảnh: Thanh Tiến.

Bà Lương Thị Mận, 69 tuổi, có 3 người con bị nhiễm chất độc da cam từ người chồng từng tham gia chiến trường miền Nam. Hiện 3 người con không thể lao động, thường xuyên la hét, đập phá, nên có người phải khóa chân trong phòng. Cách đây hơn 1 năm, chồng bà Mận đã mất do bệnh hiểm nghèo, vì vậy tất cả mọi công việc kiếm sống và sinh hoạt trong nhà đều do một tay bà gánh vác.

Gia đình bà Mận có 3 người con bị ảnh hưởng chất độc da cam không thể lao động. Ảnh: Thanh Tiến.

Gia đình bà Mận có 3 người con bị ảnh hưởng chất độc da cam không thể lao động. Ảnh: Thanh Tiến.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này, Công ty cổ phần Kinh doanh thuốc thú y Amavet đã đến thăm hỏi, động viên và trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Mận. Hoạt động này thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ gia đình nạn nhân chất độc da cam có điều kiện sống và điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.