Ngày 13/11/2009, Cty Cổ phần Y tế Nghệ An (Cty CP Y tế NA) trụ sở tại 167, Nguyễn Sinh Sắc, TP Vinh có đơn tố cáo khẩn cấp gửi Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, UBND TP Vinh, Chánh thanh tra đô thị Vinh (TTĐT Vinh)... tố cáo Bệnh viện đa khoa Thái An (BV Thái An), một chi nhánh trực thuộc Cty CP Y tế NA, có hành vi tự tiện làm hồ sơ giả xin phép Sở Xây dựng Nghệ An, sau đó tự tổ chức đập phá toàn bộ phần tường xây, phần sắt và mái tôn tầng 4 của khu khám và chữa bệnh để xây thêm tầng 5 khi không được Cty CP Y tế NA cho phép, làm trái với quy định của pháp luật...
![]() |
Nhà thầu đang thi công tầng 5 BV Thái An |
Nhận được đơn, ngày 23/11/2009, Sở Xây dựng Nghệ An đã thu hồi Giấy phép xây dựng cấp ngày 15/6/2009 và yêu cầu việc ngừng thi công xây dựng công trình, đồng thời yêu cầu UBND TP Vinh chỉ đạo TTĐT Vinh giám sát sự việc trên. Phía UBND TP Vinh sau khi tiếp nhận đơn và phiếu chuyển đơn từ UBND tỉnh gửi về, đích thân ông Lê Quốc Hồng, Phó chủ tịch UBND TP Vinh đã có ý kiến chỉ đạo và đôn đốc Chánh TTĐT Vinh kiểm tra và xử lý sự việc. Thế nhưng, mãi đến 27/11/2009, Chánh TTĐT Vinh mới cử 2 ông Nguyễn Duy Hải và Nguyễn Trọng Huy xuống phối hợp với trật tự đô thị phường Đội Cung đến lập Biên bản vi phạm hành chính... rồi bỏ mặc cho BV Thái An muốn làm gì thì làm. Như được bật đèn xanh, bên nhận thầu liền thuê một số đối tượng xã hội đen hàng ngày đứng ra "bảo vệ" cho thợ tiếp tục xây dựng công trình.
Bức xúc trước việc làm trái khoáy này, ông Thái Khắc Dũng, Phó giám đốc Cty CP Y tế NA đã huy động một số bảo vệ của Cty lên ngăn cản không cho nhà thầu thi công liền bị đánh trọng thương vào đầu phải vào BV ĐK Thành An cấp cứu.
Từ đó đến nay đã gần 3 tuần trôi qua, mặc dù đơn thư liên tục được gửi lên, gửi xuống nhưng phía BV Thái An vẫn bỏ ngoài tai, ngang nhiên xây dựng bất chấp phải trái và khiêu khích pháp luật. Điều làm dư luận ngạc nhiên chính là không hiểu vì sao TTĐT Vinh lại làm ngơ và bỏ qua.
Còn nhớ, cách đây chưa lâu (ngày 14/7/2009), khi Cty CP Y tế NA triển khai xây dựng hàng rào tạm trong khuôn viên của Cty để chuẩn bị thi công công trình liền kề với BV Thái An thì đích thân ông Nguyễn Văn Nam, Chánh TTĐT Vinh đã cùng một lúc huy động tới 4 đội TTĐT Vinh và lực lượng quy tắc đô thị của 6 phường trong thành phố... rầm rộ kéo xe đến 165, đường Nguyễn Sinh Sắc, TP Vinh và hùng hổ chỉ huy đập phá, tháo dỡ bức tường rào tạm nói trên một cách hết sức vô lý. Lý do mà ông Chánh TTĐT đưa ra lúc đó là “hàng rào mà Cty xây dựng là trái phép, nằm trên mặt bằng quy hoạch tổng thể của BV Thái An. TTĐT Vinh cưỡng chế tháo dỡ theo phát hiện của lực lượng TTĐT Vinh...”. Bởi thế, hành vi "đánh trống bỏ dùi" trong thời gian qua của Chánh TTĐT Vinh hiện đang bị dư luận nghi ngờ và lên án.
Trao đổi với báo chí, ông Thái Khắc Hùng, Giám đốc Cty CP Y tế NA cho biết: Theo thiết kế, khu nhà BV Thái An kể cả tầng hầm chỉ có 4 tầng, kết cấu móng nhà chỉ chịu được lực của 4 tầng. Việc ông Thái Doãn Thắng, tự phong cho mình chức Phó giám đốc BV Thái An đã bỏ qua tư cách pháp nhân của Cty CP Y tế NA, tự tiện dùng con dấu BV Thái An ký và phát hành một loạt văn bản, hợp đồng nhân sự trái thẩm quyền; ký hợp đồng với nhà thầu tự nâng thêm 1 tầng nữa không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng đến chất lượng toàn bộ công trình, nếu sau này bị lún, đổ cả căn nhà, thiệt hại đến tính mạng bệnh nhân và đội ngũ y, bác sỹ; tài sản của Cty... thì ai chịu trách nhiệm? Chúng tôi thực sự không hiểu nổi vì sao lực lượng đô thị phường Đội Cung và nhất là TTĐT TP Vinh khi xử lý vụ việc này lại có thái độ làm việc vô trách nhiệm đến như vậy?