Ngất xỉu giữa ruộng mía cháy
Nông dân xã Pờ Tó (tỉnh Gia Lai) chưa kịp vơi đi nỗi buồn mất mát nông sản, nhà cửa do những trận bão lũ vừa qua giờ bỗng chốc trắng tay khi hơn 160ha mía bị thiêu rụi chỉ trong mấy giờ đồng hồ.
Ngọn lửa bùng phát dữ dội khi gặp gió lớn. Ảnh: Đăng Lâm.
Tại ruộng mía ở thôn Bi Gia (xã Pờ Tó), đám cháy bắt đầu từ khoảng 10 giờ sáng ngày 29/12. Thời thiết khô hanh kèm gió lớn khiến ngọn lửa lan nhanh sang những ruộng mía lân cận. Cuối giờ chiều cùng ngày, khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, cũng là lúc hơn 160ha mía đang chờ ngày thu hoạch chỉ còn trơ lại những thân cây đen nhẻm.
Anh Phạm Quang Huy (thôn 4, xã Pờ Tó) cho biết, sáng ngày 29/12, anh đang trên đường đi kiểm tra ruộng mía của gia đình để chuẩn bị thu hoạch giao cho nhà máy đường thì bất ngờ gặp đám cháy lớn. Anh lập tức bốc điện thoại gọi cho nhiều chủ ruộng đến để dập lửa. “Tuy nhiên ngọn lửa quá lớn, lan nhanh do gặp gió to nên bà con dập không được, thiệt hại rất lớn”, anh Huy cho biết. Cũng theo anh Huy, nếu những vụ cháy trước đây thường chỉ xảy ra trên diện tích nhỏ thì lần này ngọn lửa rất lớn kèm gió mạnh nên quy mô cháy rất lớn.
Gia đình anh Đặng Văn Khánh (thôn Bi Gia, xã Pờ Tó) thuê 7,5ha đất để trồng mía. Đây là năm thứ ba canh tác và cũng là năm cuối trước khi trả lại mặt bằng. Anh Khánh cho biết trước đó thương lái đã thống nhất thu mua với giá 600.000 đồng/tấn, chưa tính công vận chuyển. “Vợ chồng tôi thuê đất trong ba năm để trồng mía. Năm nay chuẩn bị thu hoạch để trả đất, vậy mà mía đã bị cháy hết. Với tình trạng mía cháy thế này, không biết người ta mua giá bao nhiêu, hay có mua nữa không”, anh Khánh xót xa nói.
Khói đen nghi ngút phủ kín ruộng mía. Ảnh: ĐL.
Xót của, gia đình anh Khánh huy động máy cày, anh em, bà con dập lửa suốt 3 - 4 giờ liền nhưng bất thành, cứ dập xuống thì ngọn lửa lại bùng lên. “Vợ tôi bị ngạt khói, ngất xỉu trong ruộng, phải dìu ra ngoài. Cuối cùng đành bất lực đứng nhìn mía cháy”, anh Khánh nói.
Cái Tết không trọn vẹn
Xã Pờ Tó hiện có trên 3.100ha mía, trong đó riêng thôn Bi Gia có khoảng 850ha, là một trong những vùng nguyên liệu mía lớn của địa phương. Hàng trăm hecta mía bị cháy không chỉ ảnh hưởng đến các hộ dân mà còn tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp của cả khu vực.
Ông Bùi Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Pờ Tó cho biết, ngay khi nhận được tin báo, đại diện chính quyền xã đã xuống hiện trường ghi nhận, huy động nhân lực để dập lửa, đồng thời phối hợp với lực lượng công an để xác minh nguyên nhân xảy ra vụ cháy.
Hơn 160ha mía sắp thu hoạch chỉ còn là những thân cây đen nhẻm. Ảnh: ĐL.
“Nhiều diện tích mía bị cháy đã gây thiệt hại rất nặng, nhất là trong bối cảnh người dân vừa chịu ảnh hưởng của những đợt mưa bão trước đó”, ông Ngọc nói.
Trước mắt đang là mùa khô kéo dài ở Tây Nguyên. Những cánh đồng mía bị cháy đen ở thôn Bi Gia là lời cảnh báo về nguy cơ cháy trong sản xuất nông nghiệp vào mùa khô, đặc biệt tại những vùng trồng mía tập trung với diện tích lớn như Pờ Tó. Người trồng mía nơi đây đang đối diện nhiều khó khăn do mía bị cháy, trước mắt sẽ là một cái Tết không trọn vẹn.
Ông Bùi Văn Ngọc: “Qua nắm bắt ban đầu, có khoảng trên 160ha mía đã bị cháy. Xã đang phối hợp với công an để làm rõ nguyên nhân. Các chủ ruộng mía cũng đã chủ động khoanh vùng, chống cháy lan sang các diện tích xung quanh”.



























