Cháu nhờ cô bạn nhắn tin làm quen, anh biết được và trong một lần gặp lại tình cờ, anh đã chủ động "em có muốn nói gì với anh thì nói đi". Anh rủ hôm sau đi uống nước, cháu ngại nên không đi, và cuối cùng anh nhắn với bạn cháu rằng "Anh xem mấy em như những đứa em". Từ đó cháu buồn lắm, không đêm nào ngủ được. Đi làm có gặp nhau trên đường, anh bóp còi xe và nhoẻn cười, anh cũng hay đến chỗ thủ trưởng cháu uống nước và trò chuyện. Cháu không biết anh nghĩ gì và có chút tình cảm gì với cháu hay không? Có phải tuổi Dần tình duyên lận đận không cô?
Cháu xin được giấu tên và địa chỉ
Cháu gái ơi!
Có rất nhiều thứ tình cảm trong người đàn ông. Tình anh em, có khi không kết nghĩa gì mà vẫn rất anh em, bền chặt, cho cũng không nhận, nài yêu cũng yêu. Tình trai gái mơ hồ, gặp phải thứ tình này thì có dịp là OK ngay, không phải anh ta chớm chơ nhăng cuội mà là lửa và rơm, thế thôi. Tình tri kỷ, thứ tình này nếu có giữa đàn ông và đàn bà thì nó còn thiêng liêng hoà hợp hơn cả tình yêu. Và cuối cùng, tình yêu, không phải lý giải nhiều, yêu là yêu, có người rất chuẩn rất mẫu mực mà lại yêu một cô chẳng ra gì trong khi có nhiều cô hay hơn xếp dài hàng cây số phía sau.
Tình cảm đơn phương rất phổ biến ở phụ nữ mình. Vì cứ phải kềm chế, chờ đợi, nhu mì, nữ tính… nên mới đơn phương hoài. Trường hợp cháu, chắc chắn người ta chỉ xem mình là em gái thôi. Nếu cả hai đúng là của nhau thì anh ta đã thừa cơ xông lên rồi. Đừng bi quan, người tuổi Dần cao số, có uy, có khí chất cầm quyền nhưng cô chưa thấy ai tuổi Dần mà ở ế cả.