| Hotline: 0983.970.780

Xuất hiện cá chết, nước đổi màu, bốc mùi hôi thối trên sông Bưởi

Thứ Năm 05/05/2016 , 09:21 (GMT+7)

Mấy ngày gần đây, trên sông Bưởi chảy qua huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) xuất hiện tình trạng cá chết, nước sông màu xanh đục, nổi bọt đen, bốc mùi hôi thối.

Hiện tượng trên được người dân xã Thạch Lâm (huyện Thạch Thành) phát hiện và báo cho chính quyền địa phương.

Theo báo cáo của UBND xã Thạch Lâm: Ngày 4/5/2016, UBND xã Thạch Lâm nhận được thông tin từ trưởng thôn Biện, thôn Đồi là dọc sông Bưởi tuyến từ tỉnh Hòa Bình chảy về địa phận tỉnh Thanh Hóa có hiện tượng cá nổi lên mặt nước chết hàng loạt, dạt vào bờ, nước sông Bưởi có màu xanh đục, bốc mùi hôi và nhiều bọt đen.

UBND xã Thạch Lâm đã cử cán bộ đi kiểm tra và thấy thực tế nước sông Bưởi đã chuyển màu xanh đục, nổi bọt, mùi hôi, một lượng nhỏ các loại cá chết dạt vào bờ.

Cán bộ xã tiếp tục đi ngược dòng chảy của sông Bưởi đến khu vực sông tại làng Trẹ (xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình), tại đây hiện tượng cá ngửa bụng nổi lên mặt nước và chết nhiều, có nhiều người dân đang vớt cá chết.

Quan sát bằng mắt thường thấy nước sông Bưởi tại vị trí này có màu xanh đục, mùi hôi, nổi nhiều bọt đen hơn vị trí tại thôn Biện.

08-47-01_1
Cá chết nổi trên sông Bưởi

Trước tình hình trên, UBND xã Thạch Lâm đã thông báo rộng rãi cho nhân dân 4 thôn (thôn Biện, thôn Đồi, thôn Thống Nhất và thôn Nghéo) có sông Bưởi chảy qua không tự ý vớt cá chết về ăn, không lấy nước để tắm rửa, sinh hoạt và cho gia súc, gia cầm uống cho đến khi cơ quan chuyên môn có kết luận về chất lượng nguồn nước.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Huy Dương- Chủ tịch UBND xã Thạch Lâm cho biết, đây là lần thứ 3 xảy ra hiện tượng cá chết nổi trên sông Bưởi.

Sông Bưởi chảy qua địa bàn xã qua 4 thôn là thôn Biện, thôn Đồi, thôn Thống Nhất, thôn Nghéo. Hiện có 60% hộ dân ở đây là sử dụng nước sông để sinh hoạt.

08-47-01_3
Báo cáo của UBND xã Thạch Lâm

Xem thêm
Bến Tre: Tạm đình chỉ cơ sở mầm non Thu Sương

Chủ tịch UBND thị trấn Tiệm Tôm đã ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở nhóm, lớp mầm non Thu Sương.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.