| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng tuyến đường kết nối du lịch 2 tỉnh Bắc Kạn – Tuyên Quang

Chủ Nhật 04/09/2022 , 09:33 (GMT+7)

Chính phủ đồng ý giao UBND tỉnh Bắc Kạn chủ quản Dự án đầu tư tuyến đường nối thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối với Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Tuyến đường kết nối du lịch Ba Bể - Na Hang có tổng chiều dài khoảng 38,3km. Ảnh: Toán Nguyễn.

Tuyến đường kết nối du lịch Ba Bể - Na Hang có tổng chiều dài khoảng 38,3km. Ảnh: Toán Nguyễn.

Xét theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Kạn, cùng ý kiến của các Bộ, ngành và UBND tỉnh Tuyên Quang về việc đầu tư tuyến đường nối thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể với huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao UBND tỉnh Bắc Kạn là cơ quan chủ quản Dự án đầu tư tuyến đường nối thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối với huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

UBND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai thực hiện Dự án, đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Điểm đầu của tuyến đường kết nối Ba Bể - Na Hang là km39 +500, đoạn tuyến thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể (thuộc địa phận xã Quảng Khê, huyện Ba Bể) và điểm kết thúc tại Quốc lộ 279, thuộc xã Đà Vị, huyện Na Hang.

Tổng chiều dài của toàn tuyến vào khoảng 38,3km đi qua các huyện Ba Bể, Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) và huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang). Đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Kạn có chiều dài khoảng 30km, qua địa phận tỉnh Tuyên Quang có chiều dài 8,3km thuộc xã Đà Vị, huyện Na Hang. Quy mô đường là cấp IV đến cấp VI miền núi.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.