| Hotline: 0983.970.780

Bắc Kạn có 4 sản phẩm trong Top những đặc sản, quà tặng của Việt Nam

Thứ Bảy 03/09/2022 , 07:51 (GMT+7)

4 sản phẩm của tỉnh Bắc Kạn được lọt Top là bánh coóc mò (bánh sừng bò), bánh pẻng phạ (bánh trời), miến dong Côn Minh và bánh ngải.

Đây là 4 sản phẩm nằm trong Top 100 món ăn đặc sản và Top 100 đặc sản quà tặng nổi bật do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Hội Kỷ lục gia Việt Nam công bố lần thứ V (năm 2021 - 2022) cho đặc sản của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

4 sản phẩm lọt Top 100 món ăn đặc sản và Top 100 sản phẩm quà biếu của tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Thu Trang.

4 sản phẩm lọt Top 100 món ăn đặc sản và Top 100 sản phẩm quà biếu của tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Thu Trang.

Bánh coóc mò là đặc sản có từ lâu đời của người Tày tỉnh Bắc Kạn và coóc mò có nghĩa là sừng bò. Gọi thế vì bánh có hình chóp nhọn, trông giống sừng bò. Bánh làm bằng gạo nếp thơm ngon nhất, gói bằng lá chuối hoặc lá dong; Bánh pẻng phạ gọi theo tên địa phương, còn có tên gọi khác là bánh trời, có hình tròn, giống bánh trôi; Bánh ngải của người Tày có hương vị đặc biệt, tưởng chừng như khó ăn mà thực sự không phải như vậy. Đó là sự kết hợp giữa thơm dẻo của bột nếp, vị mát, hơi tê tê không hề đắng của ngải cứu, dễ ăn và không ngấy; nhân đường và vừng ngọt đậm đà.

Riêng sản phẩm mang nhãn hiệu miến dong Côn Minh (huyện Na Rì) là một đặc sản truyền thống của tỉnh Bắc Kạn, đã có mặt rộng khắp trên thị trường trong nước và quốc tế từ nhiều năm nay. Miến dong Côn Minh có hương vị đặc biệt là nhờ sử dụng nguyên liệu sạch 100% từ củ dong riềng, được chế biến theo quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đây là những sản phẩm quen thuộc, đã trở thành những món ăn không thể thiếu trong các dịp lễ tết của đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn. Đã từ lâu, những người dân Bắc Kạn đi xa, hay những du khách đến với Bắc Kạn thường chọn những sản phẩm đó để thưởng thức và làm quà biếu.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.