| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng 200 ngôi nhà ở cho hộ nghèo ở tỉnh Bắc Kạn

Thứ Sáu 13/10/2023 , 19:39 (GMT+7)

Ngày 13/10, tại xã Quảng Chu (huyện Chợ Mới), Ủy Ban Trung ương MTTQVN, Bộ Công an và tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lễ triển khai xây dựng 200 nhà cho hộ nghèo

Bàn giao tượng trưng 3 căn nhà cho hộ nghèo xã Quảng Chu (huyện Chợ Mới). Ảnh: Ngọc Tú. 

Bàn giao tượng trưng 3 căn nhà cho hộ nghèo xã Quảng Chu (huyện Chợ Mới). Ảnh: Ngọc Tú. 

Đợt này, tỉnh Bắc Kạn được hỗ trợ 10 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương để xây dựng 200 căn nhà (50 triệu đồng/căn) cho hộ người nghèo. Ngoài ra, tỉnh Bắc Kạn cũng trích thêm 1 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh để nâng kinh phí hỗ trợ xây dựng 200 căn nhà “Đại đoàn kết” lên 55 triệu đồng/căn.  

 Nhà ở cho hộ nghèo được xây dựng theo mẫu nhà lắp ghép (36B) của Bộ Công an, diện tích sử dụng 40m2, đảm bảo theo tiêu chuẩn “3 cứng”. Ngay sau khi hoàn thiện, toàn bộ các ngôi nhà sẽ được bàn giao cho các hộ dân sử dụng ngay theo hình thức “chìa khóa trao tay”.

Dự kiến, chương trình sẽ hoàn thành và bàn giao 200 ngôi nhà cho hộ nghèo trong tháng 12/2023 để người dân kịp đón Tết Nguyên đán.

Mẫu nhà lắp ghép này có đặc điểm thi công nhanh, dễ thực hiện ở các thôn, bản vùng cao. Trong ảnh, khánh thành, bàn giao 3 nhà ở tại xã Quảng Chu. Ảnh: Ngọc Tú. 

Mẫu nhà lắp ghép này có đặc điểm thi công nhanh, dễ thực hiện ở các thôn, bản vùng cao. Trong ảnh, khánh thành, bàn giao 3 nhà ở tại xã Quảng Chu. Ảnh: Ngọc Tú. 

Tỉnh Bắc Kạn có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao so với cả nước, trong đó còn hơn 12.000 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Có nhà mới sẽ giúp nhiều hộ nghèo ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, từ đó phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.