| Hotline: 0983.970.780

Vườn quốc gia Cúc Phương mở cửa trở lại đón khách tham quan

Thứ Bảy 03/07/2021 , 15:26 (GMT+7)

NINH BÌNH Sau gần 2 tháng tạm dừng đón khách để phòng dịch Covid-19, hôm nay, ngày 3/7, Vườn quốc gia Cúc Phương chính thức mở cửa trở lại.

Khách tham quan trở lại với Vườn Quốc gia Cúc Phương

Khách tham quan trở lại với Vườn Quốc gia Cúc Phương

Theo ghi nhận, trong ngày đầu mở cửa trở lại, tất cả khách tham quan đều bày tỏ niềm vui thực sự khi được hòa cùng đại ngàn xanh mát. Công tác đón, phục vụ khách và đặc biệt là quy trình phòng Dịch được Vườn quốc gia này tổ chức một cách chu đáo và nghiêm túc.

“Trong thời gian tạm dừng, chúng tôi tập trung vào việc chỉnh trang hạ tầng, tiện ích; tiếp tục rà soát nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch sinh thái. Chúng tôi đang dần thay đổi cách tiếp cận, hướng tới những tour/tuyến/chương trình và nhóm đối tượng phù hợp trong bối cảnh thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ”, ông Phạm Kiên Cường, Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ của Vườn cho biết.

Hai năm liền được World Travel Awards bình chọn là “Vườn quốc gia hàng đầu châu Á”, Cúc Phương đang nâng cao vị thế trong công tác du lịch sinh thái, thông qua nhiều đổi mới, sáng tạo đột phá. Với sự hành hoành của Covid-19, nơi đây vẫn là chốn trở về an toàn, bình yên tuyệt đối và lan tỏa ngày càng mạnh mẽ thông điệp về tình yêu thiên nhiên.

Hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2021 tại Ninh Bình và hướng tới chào mừng 60 năm thành lập Vườn vào năm 2022, với việc đang tích cực chuẩn bị nhiều hoạt động có ý nghĩa, Cúc Phương đang từng bước hiện thực hóa kì vọng biến cánh rừng nguyên sinh nổi tiếng này trở thành một trường học lớn về thiên nhiên.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.