| Hotline: 0983.970.780

'Vườn không, nhà trống' tránh bão

Thứ Tư 15/10/2025 , 08:14 (GMT+7)

Với địa hình đồi núi dễ xảy ra sạt lở, chính quyền chỉ đạo người dân xã Cao Sơn (Phú Thọ) để 'vườn không, nhà trống' trong mùa mưa bão để đảm bảo an toàn.

Di dời người dân tránh mưa bão

Gần đây nhất, ngày 30/9, xã Cao Sơn đã hứng chịu đợt mưa lớn kèm dông lốc, gió giật mạnh do ảnh hưởng của cơn bão số 10.

Mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng nhà ở bị ảnh hưởng nặng nề. Một căn nhà gỗ sập hoàn toàn, 5 nhà tốc mái, 3 nhà bị cây đổ vào và 54 nhà bị đất sạt lở. Chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 114 hộ dân với 449 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Cán bộ xã Cao Sơn kiểm tra ruộng lúa bị đổ rạp do bão số 10 (Bualoi) gây ra. Ảnh: Trung Dũng.

Cán bộ xã Cao Sơn kiểm tra ruộng lúa bị đổ rạp do bão số 10 (Bualoi) gây ra. Ảnh: Trung Dũng.

Hạ tầng giao thông của xã thiệt hại nghiêm trọng. Tuyến đường tỉnh lộ 433 bị sạt lở tại nhiều điểm với khối lượng đất đá lên đến hàng nghìn mét khối, khiến giao thông tê liệt. Các tuyến đường liên xóm, nội thôn cũng bị sạt lở, đứt gãy, gây cản trở việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Mưa lũ làm hư hỏng nhiều công trình thủy lợi, trường học, ảnh hưởng nặng đến sản xuất nông nghiệp. Hơn 41 ha lúa, 13 ha ngô, sắn và 21,7 ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại. Ước tổng thiệt hại trên địa bàn xã Cao Sơn khoảng 7 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường, ông Nguyễn Hồng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Sơn cho biết, xã có diện tích rộng, dân cư thưa thớt, đường giao thông xuống cấp. Điều này khiến việc ứng cứu khi mưa bão xảy ra rất khó khăn.

“Nguồn lực đầu tư của địa phương trong công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt là xây dựng các khu dân cư khu tập trung hết sức khó khăn. Hiện nay, xã Cao Sơn có 6 điểm nguy cơ sạt lở rất cao. Mỗi khi dự báo mưa to, xã đều chuẩn bị di dân khẩn cấp, yêu cầu thôn, xóm tiếp tục rà soát các điểm nguy cơ, xây dựng phương án di dời bổ sung, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân”, ông Tuấn cho biết.

Điểm sạt lở tại Km24+800 tuyến tỉnh lộ 433, xã Cao Sơn, nằm giữa sườn núi và vực sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Trung Dũng.

Điểm sạt lở tại Km24+800 tuyến tỉnh lộ 433, xã Cao Sơn, nằm giữa sườn núi và vực sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Trung Dũng.

Mong sớm có khu tái định cư tập trung

Bà Bùi Thị Đức (62 tuổi) là một trong số 449 người dân xã Cao Sơn phải di dời khẩn cấp do mưa bão. Trở về, bà Đức cùng người nhà dọn dẹp căn nhà sau mưa lũ.

“Mỗi lần mưa lũ, chúng tôi nơm nớp lo sợ, chờ di dời theo hướng dẫn của chính quyền xã. Người dân chúng tôi rất mong có khu nhà ở nơi cao ráo, an toàn”, bà Đức chia sẻ.

Theo lãnh đạo xã Cao Sơn, việc phòng chống thiên tai là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. UBND xã thường xuyên tuyên truyền kỹ năng ứng phó tiên tai bất thường cho người dân. Kêu gọi, huy động các nguồn lực để xây dựng các khu tái định cư tập trung để đảm bảo cho bà con ổn định sinh sống, an tâm phát triển kinh tế. Xã cũng thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trong ứng cứu, ứng phó biến đổi khí hậu, sự cố thiên tai.

“Việc lên kế hoạch di dời bà con khi bão lũ sắp xảy ra là nhiệm vụ thường xuyên và bắt buộc. Khi nhận được dự báo có mưa lớn diện rộng trên địa bàn, xã đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ, bố trí ứng trực 24/24, đề kịp thời phòng, chống các sự cố xảy ra”, ông Tuấn chia sẻ.

Để phòng chống thiên tai hiệu quả, xã Cao Sơn đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ quan tâm hỗ trợ các phương tiện, vật tư thiết yếu để phòng chống thiên tai (như cuốc, xẻng, áo mưa, mũ cối, đèn pin, biển cảnh báo, áo phao, máy phát điện), hỗ trợ kinh phí để xây dựng các khu tái định cư tập trung hoặc tại chỗ để ổn định đời sống lâu dài cho người dân, tạo điều kiện để người dân an tâm phát triển sản xuất. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí sửa chữa các tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng; sớm có phương án khắc phục tuyến đường TL 433 qua địa bàn xã và hỗ trợ người dân khôi phục nhà ở, hoa màu bị thiệt hại do mưa bão gây ra.

Xem thêm
Thủ lĩnh vùng cao: [Bài 4] Người 'tác duyên' củ sâm khoai với cây dong riềng

Miến dong Bình Lư nổi tiếng Tây Bắc. Nhưng câu chuyện về củ sâm khoai ‘kết duyên’ với cây dong riềng ở đất Bình Lư (tỉnh Lai Châu) thì không phải ai cũng biết!