Vó ngựa phiêu lãng cũng là đề tài được nhiều họa sĩ yêu thích. Trong làng hội họa Việt Nam, lâu nay có họa sĩ Lê Trí Dũng chuyên vẽ ngựa. Thật bất ngờ, thị trường mỹ thuật mùa xuân Bính Ngọ bỗng xôn xao với những tác phẩm vó ngựa phiêu lãng của họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng.
Họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: TL
Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1984 tại Phú Thọ, thường được biết đến với biệt danh Hùng Rô. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương vào năm 2008, họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục theo học Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và tốt nghiệp năm 2012.
"Xuân đang về".
Bằng niềm đam mê nghệ thuật cùng quyết tâm theo đuổi cả hai chất liệu sơn dầu và sơn mài, họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đã thành công và nổi bật với phong cách nghệ thuật riêng biệt.
"Bến xuân".
Một số triển lãm cá nhân tiêu biểu trong chặng đường sáng tác của họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng gần đây như “Nghiêng Đêm”, “Thiên nhiên - Câu chuyện tình yêu”, “Xuân Hạ Tương Duyên” và “Tái sinh”.
"Bình yên".
Khi xuân Bính Ngọ gõ cửa, họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng bỗng thấy hứng thú với những vó ngựa phiêu lãng. Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Tôi cảm thấy vẽ ngựa rất khí thế. Mỗi nét vẽ đều khiến tôi cảm thấy thật thoải mái, thong dong, đầy phấn khởi. Chính hơi thở mới, luồng gió mới đã giúp tôi vẽ được cả một seri tranh ngựa”.
"Bính Ngọ phương Đông".
Chỉ trong vòng một tháng trước tết cổ truyền Bính Ngọ, họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đã vẽ 22 bức tranh vó ngựa phiêu lãng. Và lập tức 16 bức tranh đã được các nhà sưu tập "rước" đi trước giao thừa.
"Tung bờm".
Tranh ngựa của họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng giàu sức gợi tả, mơ mộng và lạc quan. Những ai từng yêu tranh phong cảnh hoặc tranh hoa sen của họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, chợt nhận ra một nét đẹp khác mà họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng chăm chút trong từng vó ngựa phiêu lãng.
"Đôi bạn".
Họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ: “Tôi thấy hợp với hình tượng con ngựa hay sao ấy. Tôi say mê vẽ ngựa mà không suy nghĩ gì cả, như mình cùng được rong ruổi cùng những chiến mã sảng khoái qua đồng cỏ, qua sông hồ, qua thảo nguyên để trở lại cố hương vậy”.
"Thong thả".
Không chỉ là một họa sĩ có tranh bán rất chạy, họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cũng là một nhân vật nghệ thuật đương đại tiêu biểu được thương hiệu Jonnie Walker Blue Label hợp tác trong dự án độc bản – phiên bản siêu giới hạn đưa tác phẩm lên trên chai rượu để quảng bá nghệ thuật Việt Nam năm 2023 trong dự án Made of Depth.
"Về đến mùa xuân".
Đón tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng bộc bạch về chặng đường sáng tác năm mới: “Tôi vẽ tranh với phong thái làm cuộc chơi của chính mình, không quá quan tâm đến chuyện mua bán. Nghệ thuật là không bao giờ dừng lại, luôn phải tiếp diễn, phải làm sao để cải thiện năng lực thẩm mỹ bản thân mình. Nghệ thuật đi đường dài là cố gắng không bị chi phối về tiền bạc kinh tế, làm mất đi tâm hồn của mình. Tất nhiên là rất khó, nhưng khi vượt qua được rồi sẽ rất hạnh phúc”.












![Tái sinh nghề truyền thống: [Bài cuối] Tương lai làng nghề kỳ vọng ở thế hệ trẻ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/07/06/tai-sinh-nghe-truyen-thong-bai-cuoituong-lai-lang-nghe-ky-vong-o-the-he-tre-192200_246-221604.jpeg)










