| Hotline: 0983.970.780

Vì sao người chăn nuôi giấu dịch?

Thứ Năm 17/04/2014 , 07:30 (GMT+7)

Lý do chính là vì họ sợ gia cầm bị tiêu hủy bắt buộc nếu dương tính với virus cúm A/H5N1. Trong khi đó, tiền hỗ trợ chỉ bằng 1/3 giá trị con gia cầm.

Dịch cúm gia cầm (CGC) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã được khống chế nhưng nhìn lại công tác ứng phó với dịch, dư luận không khỏi băn khoăn. Đó là ngoài lý do không tiêm phòng cho đàn gia cầm thì vì sao ngay từ đầu, người chăn nuôi lại ngại thông tin dịch bệnh cho ngành chức năng?

GIA CẦM CHẾT HÀNG LOẠT MỚI BÁO THÚ Y

Điểm chung của đợt dịch CGC xảy ra vừa rồi là những ổ dịch chỉ được phát hiện sau khi xảy ra tình trạng gia cầm chết hàng loạt với số lượng lớn. Nghĩa là trước đó, gia cầm đã ủ bệnh với triệu chứng bỏ ăn, co giật, thậm chí chết rải rác nhưng chủ hộ lại giấu, không thông báo với cán bộ thú y mà tự ý mua thuốc điều trị.

Chỉ đến khi gia cầm chết, hoặc thấy gia cầm hàng xóm chết la liệt vì cúm A/H5N1 thì họ mới tá hỏa báo cáo xã, rồi xin tiêu hủy ké! Đơn cử như hộ ông Nguyễn Ngang ngụ thôn Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành là một ví dụ. Số là ngày 15/2, Chi cục Thú y tiêu hủy đàn gà 400 con của người hàng xóm Nguyễn Thị Việt do dương tính với cúm A/H5N1 thì ông Ngang cũng vội vàng bắt chục con gà bỏ vào bao rồi vứt xuống hố chôn. Đồng thời đề nghị cán bộ thú y xã tiêu độc khử trùng xung quanh chuồng nuôi. Ngỡ ông Ngang lo xa nhưng hóa ra, trước khi đàn gà nhà bà Việt có chuyện thì gà nhà ông Ngang đã chết lai rai 20 con. "Nghĩ nó bị trúng gió bình thường nên tôi không báo xã", ông Ngang nói.

Trong khi đó, ông Trần Ngọc Liền ngụ thôn Nga Mân, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ cũng phải để mất 415/1.450 con vịt mới chịu thông tin cho cán bộ thú y xã. Sự chậm trễ trên được ông Liền phân trần là “nghĩ vịt ăn phải cái gì chứ ai biết nó bị trúng cúm”. Chính vì “bắt” nhầm bệnh như thế nên khi thấy đàn vịt bỏ ăn, một số con co giật, sã cánh rồi lũ lượt chết, ông Liền mới cho chúng uống kháng sinh mà không thông báo với cán bộ thú y địa phương.

HỖ TRỢ EO HẸP

Khi dịch bệnh bùng phát, lý do mà người chăn nuôi đưa ra luôn là không nghĩ gia cầm bị nhiễm virus cúm A/H5N1 nhưng theo tiết lộ của nhiều hộ thì cúm A/H5N1 chính là bệnh mà họ nghĩ đến đầu tiên khi thấy đàn gia cầm của mình xuất hiện những triệu chứng bất thường hoặc chết.

Thế nhưng tại sao họ lại không thông báo với ngành chức năng để sớm được can thiệp, xử lý? Để giải đáp câu hỏi này, ông Nguyễn Nở, chủ đàn vịt đẻ 2.500 con ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa làm phép tính: “Đàn vịt của tôi bình thường có giá 450 - 500 triệu đồng. Nếu chúng bị vứt xuống hố chôn vì nhiễm cúm A/H5N1 thì tôi chỉ sẽ nhận được 87,5 triệu đồng tiền hỗ trợ của nhà nước. Còn nếu tôi lặng lẽ bán có thể thu được 150 - 250 triệu đồng”.

Như vậy, lý do khiến người chăn nuôi giấu thông tin đàn gia cầm nhà mình mắc bệnh là vì họ sợ chúng bị tiêu hủy bắt buộc nếu kết quả kiểm tra dương tính với virus cúm A/H5N1. Bởi sau khi tiêu hủy, chủ hộ chỉ được nhà nước hỗ trợ 30.000 - 35.000 đ/con. Số tiền này bằng 1/3 giá trị con gia cầm nên họ xót của. Đó là chưa kể tiền hỗ trợ trên không biết đến bao giờ mới đến tay người chăn nuôi để họ tiếp tục tái đàn.

Với những lý do ấy nên khi gia cầm mắc bệnh, thay vì thông tin với chính quyền địa phương chủ hộ thường chọn cách bán đổ bán tháo mong gỡ vốn.

Ông Dương Văn Tô, GĐ Sở NN-PTNT Quảng Ngãi nói: “Khó trách người dân vì với thiệt hại quá lớn, họ xót của là lẽ đương nhiên”. Cũng theo ông Tô thì trước đây, mức hỗ trợ của nhà nước cho gia cầm bị chết và tiêu hủy do dịch cúm là 70% giá thị trường. Tuy nhiên hiện nay, giá hỗ trợ lại được “cào bằng” 30.000 - 35.000 đ/con khiến người chăn nuôi thua thiệt lớn.

“Tỉnh, Chính phủ nên nghiên cứu, xem xét nâng mức hỗ trợ (chỉ áp dụng với những hộ chấp hành tốt việc tiêm phòng) bằng cách áp theo giá thị trường với tỷ lệ thích hợp, chứ không nên cào bằng như hiện giờ”, ông Dương Văn Tô nói.

Xem thêm
Chăn nuôi lợn tuần hoàn, công nghệ cao để an toàn, bền vững

HẢI PHÒNG Mô hình chăn nuôi tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao là một điển hình thành công mà còn mở ra hướng đi bền vững, tất yếu cho người chăn nuôi tại Hải Phòng.

Lợn chết như ngả rạ, nhiều hộ chăn nuôi điêu đứng

LÀO CAI Tại xã Quy Mông hàng chục hộ dân đang rơi vào cảnh điêu đứng khi dịch tả lợn Châu Phi bùng phát. Lợn bệnh, lợn chết la liệt, nhiều trang trại đã trống chuồng.

Thử nghiệm khắc phục vùng trồng sầu riêng bị nhiễm cadimi

ĐỒNG THÁP Đồng Tháp - địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất ĐBSCL tiên phong thử nghiệm mô hình giải độc cadimi, mở ra hướng canh tác bền vững và an toàn.

Cần hoàn thiện thông tin về nông hộ để ngành cà phê đáp ứng quy định EUDR

Hơn 600.000 nông hộ cà phê Việt Nam đối mặt thách thức lớn khi EU siết yêu cầu truy xuất và chống mất rừng từ cuối năm 2025.

Tiết kiệm hơn 30% chi phí phân bón nhờ phương pháp dúi phân

SƠN LA Phương pháp bón dúi phân kết hợp kỹ thuật cấy hàng rộng - hàng hẹp giúp giảm thất thoát, giảm số lần bón phân, chi phí phân bón giảm khoảng 30%, hạn chế sâu bệnh.

Độc đáo nghề 'vuốt bụng cá' kiếm tiền triệu mỗi ngày

Cần Thơ Những con cá thát lát cườm bố mẹ nặng cả ký được vớt từ ao lên, kỹ thuật viên nhanh chóng bắt và vuốt mạnh bụng cá, dòng trứng phun ra màu vàng óng.

Cần Thơ trồng 5 ha rừng ngập mặn trên đất bãi bồi ven biển

Trồng và bảo vệ rừng hiện không còn là nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và môi trường mà trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Bình luận mới nhất