| Hotline: 0983.970.780

Văn bản Hải Phòng cho học sinh nghỉ đến ngày 26/2 là 'giả mạo'

Thứ Bảy 15/02/2020 , 16:52 (GMT+7)

Sở GD&ĐT TP Hải Phòng cho biết, văn bản lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc đề nghị cho học sinh trên địa bàn nghỉ học đến ngày 26/2 là giả mạo.

Từ tối 14/2 đến sáng 15/2, trên mạng xã hội nhiều người đã chia sẻ một văn bản có số 235/BC-SGDĐT-VP ngày 14/2/2020 giả mạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng liên quan đến việc xin ý kiến cho học sinh nghỉ học từ ngày 16/2 đến hết ngày 26/02/2020 nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng khẳng định không ban hành văn bản đề nghị UBND thành phố Hải Phòng cho học sinh nghỉ học đến 26/2 đang lan truyền trên mạng xã hội. 

Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng khẳng định không ban hành văn bản đề nghị UBND thành phố Hải Phòng cho học sinh nghỉ học đến 26/2 đang lan truyền trên mạng xã hội. 

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, hình ảnh văn bản giả đã lan truyền nhanh chóng, gây hoang mang cho giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Trả lời PV Báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Đỗ Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng khẳng định: Đó là văn bản giả mạo, Sở đã có văn bản đề nghị Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông điều tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

"Hiện tại, Sở GD-ĐT đã có văn bản đề nghị cho học sinh nghỉ học nhưng thời gian chỉ đến hết tuần sau thôi (21/2) và đang chờ quyết định của UBND thành phố Hải Phòng", ông Lợi cho biết thêm.

Trước đó, cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, thành phố Hải Phòng đã 2 lần cho học sinh nghỉ học để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh do virus Covid -19 gây ra.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.